Cười đau ruột với những pha hành động "siêu điêu" trong phim Ấn Độ

Tiin - 20/07/2016, 17:02

Phim hành động Ấn Độ xây dựng nhiều pha hư cấu, phi lý đến mức không thể tin nổi.

 

Phim Ấn Độ không chỉ có Cô dâu 8 tuổi mà còn có nhiều siêu phẩm hành động khác. Những siêu phẩm này đều được đạo diễn 'hư cấu' đến khó tin. Muốn tiêu diệt đối thủ mà khoảng cách quá xa? Không vấn đề gì vì chỉ cần bắn qua điện thoại, đối thủ sẽ ăn đạn ngay lập tức.

Không gì có thể làm khó các anh hùng trong phim Ấn, dù ở hoàn cảnh nào, phương tiện gì. Không cần siêu xe, chỉ cần cưỡi ngựa, anh vẫn có thể truy bắt tội phạm trên mọi tuyến đường.

Hư cấu đến mức như thế này thì chỉ có mấy ông đạo diễn phim Ấn mới có thể nghĩ được ra. Máy bay trực thăng nào có thể làm khó được anh. không cần súng cũng chả cần dùng bom, chỉ cần một thanh kiếm, anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

Phim hành động Ấn đã phá vỡ mọi logic vật lý, hóa học. Và dù không cần đến khiên hay áo giáp, nam chính trong phim Ấn vẫn có thể hành động như các siêu anh hùng.

Các bạn vẫn hay nghe người ta nhắc đến cụm từ 'đấm phát chết luôn' trong truyền thuyết? Vâng, anh ấy đây rồi.

Bị bao vây bởi hàng trăm kẻ thù? Đã có siêu vũ khí giải quyết tất cả mọi chuyện. Loại vũ khí này chỉ tìm thấy trong phim hành động Ấn. James Bond chắc chắn sẽ sang đây học hỏi thêm chiêu thức này.

Đây là cách các anh hùng Ấn Độ giải quyết khi vào trường hợp chỉ còn một viên đạn mà có đến hai kẻ thù.

Xin nhắc lại một lần nữa, không gì có thể làm khó được các anh hùng Ấn Độ. Các siêu nhân Marvel cũng không thể nào so sánh được độ ngầu với các anh.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất