Chuyện tình yêu người bằng tuổi, tỏ tình khi xem phim kinh dị

Tiin - 25/08/2015, 13:50

Mẹ bảo không nên yêu người bằng tuổi, vì khi ấy hai đứa cùng trẻ con và ngang ngạnh như nhau. Thế nhưng tình yêu là do duyên số, yêu chỉ là yêu thôi…

 
 

Giúp Tiin sửa lỗi

 

Mẹ bảo không nên yêu người bằng tuổi, vì khi ấy hai đứa cùng trẻ con và ngang ngạnh như nhau. Thế nhưng tình yêu là do duyên số, yêu chỉ là yêu thôi…

“Yêu người bằng tuổi, điều đó có nghĩa là bạn và người ấy sẽ trưởng thành cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau và già đi cùng nhau”.

Đó cũng là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi Đỗ Minh Hiếu (SN 1998, ở Hà Nội, đang học trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông) và Đỗ Phương Trinh (SN 1998, ở Hà Nội, đang học trường THPT Marie Curie).

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Cặp đôi Minh Hiếu và Phương Trinh

Cùng một thế hệ, đặc biệt là cùng tuổi, cả Minh Hiếu và Phương Trinh đều rất dễ dàng tìm thấy điểm chung trong cách sống, quan điểm sống và những vấn đề khác. Chính vì vậy cả hai đều nhanh chóng hiểu đối phương, sẻ chia cùng nhau những vấn đề nhỏ nhặt nhất và tình yêu đến lúc nào không hay…

Tỏ tình khi xem phim… kinh dị

Quen nhau qua một người bạn khi đi uống café, bởi Hiếu thấy cô bạn của bạn mình siêu đáng yêu, vui tính, biết đùa, hài hước nên lúc về đã xin facebook và nói chuyện cùng nàng.

Ấn tượng đầu tiên của Phương Trinh về Minh Hiếu là bạn nam ít nói, khá trầm tính nên lúc nói chuyện nàng đã phải… gợi chuyện rất nhiều.

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Nói chuyện với nhau một thời gian, cảm thấy siêu hợp, Hiếu là người Trinh có thể tâm sự đủ điều, kể lể đủ thứ, được chàng lắng nghe bằng tất cả trái tim yêu thương ấm áp, cảm thấy nhiều điều không cần nói thì người kia cũng hiểu.

Chính vì vậy chàng và nàng đã quyết định tiến thêm một bước trong quan hệ bằng việc rủ nhau đi xem phim… kinh dị.

Lúc xem phim  Trinh rất sợ nên anh chàng Hiếu điển trai đã “lợi dụng thời cơ” nắm lấy tay để nàng đỡ run. Khi ấy cả hai đều rất ngượng, và lời tỏ tình chính là… không nói gì cả mà vẫn biết mình đã yêu.

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Tình yêu bằng tuổi bắt đầu từ lần đầu tiên hẹn hò. Đến lần thứ hai gặp nhau thì Hiếu đến đón Trinh, điều khiến Trinh không thể nào quên trong lần hẹn hò này là ngồi sau xe, cố gắng gạt chỗ để chân ra vì nó bị… kẹt nhưng mãi không được, chàng Hiếu cũng “ngây thơ” không biết còn nàng thì không dám nói vì sợ “quê”. Vậy nên cả ngày hôm đó lúc về chân nàng mỏi nhừ.

Điều mà Minh Hiếu thích nhất ở người yêu đó là tính trẻ con khiến cậu bạn lúc nào cũng muốn được che chở, hay pha trò để chàng cười và rất biết quan tâm người yêu. Duy chỉ có việc “thiếu yêu thương” nhất khi yêu bằng tuổi là hay nhõng nhẽo, giận hờn.


Còn đối với Phương Trinh, Hiếu là chàng trai hiền  lành, dễ… bắt nạt nhưng điểm đáng ghét là hay ngủ quên, nhiều lúc hẹn đi chơi mà cho nàng “leo lên ngọn cây” và hơi bảo thủ.

Tình yêu bằng tuổi của Minh Hiếu và Phương Trinh luôn là thế, dù người kia có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại là người thấu hiểu, tin tưởng, cực đáng yêu và yêu thương mình nhất.

Đi 10 km để mang đồ ăn nhưng người yêu… ngủ quên

Yêu Hiếu, Trinh luôn muốn làm những điều bất ngờ để người yêu được vui và hạnh phúc. Thế nhưng có một lần nàng đã vất vả làm đồ ăn cho người yêu, một mình đi 10 km đến nhà chàng nhưng chỉ vì tật… ngủ quên mà gọi mãi Hiếu không xuống mở cửa nên nàng lại hậm hực đi về.

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Đến lúc 12 giờ đêm thì Hiếu mới dậy và gọi rất nhiều cuộc, rối rít xin lỗi nàng, nàng vẫn không đồng ý. Thế là chàng ta quyết định trốn bố mẹ để đến nhà Trinh xin nàng tha lỗi.

Dù hay giận hờn thế thôi nhưng lúc nào Phương Trinh cũng quan tâm đến người yêu. Lúc Hiếu ốm, Trinh đã lập tức đến thăm, lúc thì bỗng dưng bảo mệt và bảo Hiếu ngủ sớm nhưng 1 giờ sau đã xuất hiện với một chiếc bánh gato cùng rất nhiều đồ ăn với lý do “hôm nay em vui nên mua vậy thôi”.

Hiếu và Trinh đã có một mùa hè đáng nhớ tại Đà Nẵng

Yêu người bằng tuổi, Hiếu và Trinh cũng rất hay giận dỗi vì cả hai tính trẻ con, không ít bất đồng xảy ra. Bởi vì khi đã cùng nhau hoàn thành một chặng đường nào đó trong cuộc hành trình của hai người, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu vật cản sẽ khiến cả hai có cảm giác mệt mỏi, chán nhau là điều tất yếu.

Lần Trinh giận nhất là khi thấy tin nhắn của Hiếu và người yêu cũ hỏi han nhất, lần đó quyết định chia tay thì sáng hôm sau dậy thấy 50 cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn rối rít xin lỗi của chàng.

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Vậy nhưng cả hai chưa bao giờ muốn buông tay, bởi vì Hiếu và Trinh thừa biết, “khi móng tay mọc dài, điều chúng ta cần làm chỉ là cắt móng tay đi chứ không phải là cắt luôn cả bàn tay”.

“Tình yêu bằng tuổi là khi bạn gặp được một người không phải khiến tim bạn đập loạn nhịp mà sẽ khiến trái tim bạn đập những nhịp bình yên khi ở bên người ấy. Một người khiến bạn muốn trải qua tất cả hạnh phúc hay đau khổ cùng họ. Một người mà khiến bạn già đi cùng họ. Yêu đơn giản chỉ vì yêu mà thôi…”. 

Xem thêm những hình ảnh khác của cặp đôi này:

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

 

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Chuyện tình yêu người bằng tuổi tỏ tình khi xem phim kinh dị

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất