Chùm ảnh: Hà Nội giá rét 10 độ, một chiếc thùng carton hay manh áo mưa cũng khiến người lao động nghèo ấm hơn

Kênh 14 - 10/01/2018, 08:29

Trong không khí lạnh dưới 10 độ C, Hà Nội chìm trong giá rét. Lẫn trong dòng người hối hả về nhà trốn rét, thì họ - những người lao động nghèo vẫn phải vật lộn với cuộc mưu sinh từ sáng sớm đến tận đêm khuya.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, những ngày gần đây miền Bắc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 9 - 10 độ C, kèm theo mưa nhỏ khiến người dân càng cảm nhận rõ rệt cái rét buốt của mùa đông.

Bất chấp giá buốt, những người lao động, vẫn phải ra đường kiếm sống. Bịt kín mặt mũi như ninja, mặc thật nhiều áo, đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ có khách, mặc áo mưa là những cách cuối cùng mà người dân lao động phải nghĩ ra để chống chọi với cái rét.

 - Ảnh 1.

Giữa cái lạnh 10 độ C, khi trên đường ai ai cũng muốn đi thật nhanh để tìm một nơi trú thân ấm áp, thì những người lao động nghèo - đặc biệt là những người già vẫn lặng lẽ mưu sinh, lặng lẽ ngồi bới từng đống rác để nhặt vỏ lon, chai nhựa.

 - Ảnh 2.

Một bà lão bán hàng nước bên đường, quấn tạm chiếc ghi -đô tránh gió trong lúc vắng khách

 - Ảnh 3.

Vài cơn mưa phùn khiến cái lạnh buốt ở Thủ đô càng rõ rệt, vắng khách mua hàng, hai người phụ nữ bán hoa quả tranh thủ ngồi trú mưa ngay trong trạm xe buýt, nhờ những tấm biển quảng cáo để cản bớt những cơn gió rét.

Những ngày mưa rét, hàng rong cũng vắng khách, ế ẩm hơn. Người bán hàng đi lại trên khắp các con ngõ hy vọng sẽ bán được nhiều hàng hơn.

 - Ảnh 5.

Dù trời đã tạnh ráo, bác xe ôm vẫn mặc một chiếc áo mưa kín mít để cản gió, tranh thủ làm điếu thuốc để làm ấm người.

Dù lạnh giá, những người lao động nghèo vẫn phải vật lộn với cuộc mưu sinh. 

 - Ảnh 7.

Mưa rét là thế nhưng họ vẫn vác những thùng hàng nặng trĩu trên vai đi giao cho khách để kiếm thêm thu nhập.

 - Ảnh 8.

Một số người dân quây quần, trò chuyện bên ly trà nóng cạnh đường tàu

 - Ảnh 9.

Thỉnh thoảng bên đường, nhen nhóm vài đống lửa nhỏ xua đi cái lạnh giá của mùa đông.

Những gánh hàng ăn rong bán bún riêu nghi ngút khói những ngày này càng đắt khách hơn. 

 - Ảnh 11.

Bát bún nóng hổi như giúp xoá đi cái rét căm căm của phố thị.

 - Ảnh 12.

Tại khu vực chợ Đồng Xuân, một số người bán hàng tranh thủ nghỉ ngơi, lót dạ bằng suất cơn hộp đạm bạc sau nửa ngày làm việc vất vả ngay bên cạnh kho hàng hoá

 - Ảnh 13.

Một người phụ nữ vừa cuộn vải vừa ăn vội đĩa cơm trưa. Giữa lúc thời tiết chuyển mưa gió lạnh căm, họ vẫn hối hả với công việc quen thuộc hàng ngày của mình.

 - Ảnh 14.

Giữa tiết trời rét buốt, một người đàn ông cuộn mình ngày trong chiếc bìa carton cản bớt cái gió lạnh để chợp mắt nghỉ ngơi trước khi bước vào giờ làm việc buổi chiều.

Với những người lao động nghèo thì dù thời tiết nóng bức tột độ hay chuyện lạnh như cắt da cắt thịt thì chỗ ngả lưng của họ luôn chỉ là những tấm bìa carton, tấm ván gỗ hay đơn giản hơn là những thùng hàng xếp liền nhau để chợp mắt.

Dù trời đã về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống mức 10 độ C, trời rét buốt tuy nhiên nhiều người lao động vẫn nhọc nhằn mưu sinh, thức đêm làm việc trong cái lạnh thấu xương.

Trong cái giá lạnh của mùa đông, khi người người chìm trong giấc ngủ với những tấm chăn ấm thì trên những con phố, ngoài vỉa hè, khu chợ,... vẫn còn nhiều những mảnh đời đang vất vả mưu sinh, kiếm sống, quấn quanh người chỉ là những tấm áo mỏng manh, những mảnh áo mưa thay áo rét.

 - Ảnh 16.

Trong cái rét mỗi lúc một "ngọt" hơn, bác xích lô vẫn cố gắng mời chào những hành khách cuối cùng mong kiếm thêm chút thu nhập

 - Ảnh 17.

Ngay cả chị hàng rong cũng cố gồng gánh đi khắp các con phố, mong hết hàng sớm bất chấp cái rét để mong kiếm được những đồng tiền ít ỏi.

 - Ảnh 18.

Chiếc xe đạp bán bò bía, đồ chơi cũng vắng vẻ khách hơn thường ngày.

Đã quen với những đêm đông lạnh buốt đạp xe rong ruổi khắp các tuyến phố Hà Nội, những người phụ nữ bán bò bía, kẹo bông vẫn nấn ná chưa dọn hàng để chờ đợi những vị khách cuối cùng trong ngày

 - Ảnh 20.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, những người công nhân xây dựng vẫn quần đùi, áo cộc vác những bao xi nặng chịch vào bên trong công trình. Càng về những ngày cuối năm, khối lượng công việc của họ càng lớn, dù có gió lạnh cũng bất chấp tăng giờ làm trong đêm để kịp tiến độ bàn giao công trình

 - Ảnh 21.

Về đêm, những người lao động tranh thủ sì sụp tô mì tôm ngay trên vỉa hè

Đêm về khuya, phố xá càng vắng vẻ, trời càng lạnh hơn cũng là lúc những cô lao công bắt đầu công việc làm sạch đường phố của mình. Những tiếng chổi quét đường hoà cũng tiếng rao phát ra từ chiếc loa rè khi mờ khi tỏ lẫn trong màn đêm rét buốt, nghe sao não nuột.

Khi đường phố đã trở nên vắng vẻ, người người đang trong chăn ấm say giấc thì công việc của những công nhân này mới chính thức bắt đầu. 

 - Ảnh 24.

Để có thể chống chịu lại cái lạnh cắt da cắt thịt, những công nhân trang bị cho mình những đôi ủng cao hay chiếc găng tay cao su.

 - Ảnh 25.

Những chiếc xe kéo chở bùn được những công nhân chuyên chở đến điểm tập kết

 - Ảnh 26.

Những người vô gia cư ngủ co ro trong đêm lạnh trên bên hè phố. Trên người họ chẳng có nổi một chiếc chăn mỏng. Đâu đó vẫn còn những mảnh đời phải nhọc nhằn mưu sinh trong đêm giá rét.

PV - Ảnh: Mai Lân, Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất