Chú lính chì 1 chân Thiện Nhân háo hức dự khai giảng

Go News - 05/09/2015, 17:21

Bé Thiện Nhân bỏ nạng chạy nhanh với 1 chân và khuôn mặt rạng rỡ khiến nhiều người nể phục.

 

Sáng 5/9, Thiện Nhân cùng anh trai và mẹ Mai Anh đi taxi đến trường trên phố Pháo Đài Láng (Hà Nội), tham dự lễ khai giảng năm học mới. Cậu bé lớp 4 này vẫn phải dùng đến nạng khi di chuyển đường dài. Em được thầy cô đánh giá là học sinh chăm ngoan, học lực khá.

Đến trường, chú lính chì Thiện Nhân bỏ nạng, nô đùa cùng bạn bè. Thiện Nhân từng bị mẹ đẻ bỏ rơi ở Quảng Nam, bị động vật gặm mất chân phải và bộ phận sinh dục.

Thiện Nhân được chị Trần Mai Anh và anh Phùng Quang Nghinh đưa sang Mỹ phẫu thuật rồi chăm sóc như chính con đẻ của mình. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình chị Mai Anh được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen ngợi.

Chị Mai Anh cho biết: “Những ngày đầu tới trường cho tới khi chuẩn bị vào lớp 4, Thiện Nhân vai đeo cặp sách, tay chống nạng nhưng rất hào hứng, tự tin và hòa đồng bạn bè”.

Nhân có thể đi lại, thậm chí leo cầu thang cao hàng chục mét không dùng đến nạng.

Nhiều người khâm phục nghị lực của Thiện Nhân và luôn theo sát từng bước đi của em.

"Thiện Nhân đi lại rất nhanh, nhiều lần đuổi theo em toát cả mồ hôi", một giáo viên tại trường nam sinh đang học tâm sự.

Tại buổi khai giảng sáng 5/9, Thiện Nhân cùng hát Quốc ca và cổ vũ các bạn học sinh lớp 1 biểu diễn văn nghệ. Trước đó, em vui đùa với bạn bè nên ướt đẫm mồ hôi.

Mẹ của Thiện Nhân cho biết, em không thích đám đông và chụp ảnh, chỉ muốn vui chơi với bạn bè.

Chú lính chì cùng các bạn dùng tay vẽ biểu tượng bảo vệ động vật tại trường em đang theo học.

10h, lễ khai giảng kết thúc. Thiện Nhân nhanh chóng cùng mẹ lên taxi về nhà chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Chị Mai Anh tâm sự: "Tôi không đòi hỏi Nhân phải thật xuất sắc, chỉ mong cháu sống vui vẻ, không tạo sức ép cho bản thân".

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất