Chồng sống dưới gầm cầu để dành tiền mua trang sức cho vợ
Tình yêu của một người chồng nghèo dành cho vợ ông không được thể hiện qua lời nói văn hoa, mà qua những hành động hết sức cảm động.
Ông Xiong, hiện sống ở Trùng Khánh từng được chính quyền địa phương cấp nhà tình thương cho ở, nhưng dạo gần đây, ông quyết định trở thành người vô gia cư để tiết kiệm khoản tiền sinh hoạt điện nước.

“Nhờ sống ở gầm cầu mà tôi có thể để dành được 5 nhân dân tệ (khoảng 17 ngàn VND) mỗi ngày. Tôi hy vọng có thể mua được cho vợ mình một chiếc vòng đeo cổ bằng vàng và một chiếc nhẫn kim cương ở cửa hiệu trong trung tâm thành phố như những người dân sống ở đó thường hay mua.”, Xiong chia sẻ với báo chí.

Hằng ngày, ông Xiong đi thu thập phế liệu ở những khu vực lân cận rồi bán lại để kiếm tiền lời. Người đàn ông nghèo bày tỏ về mơ ước của mình “Vợ tôi đã 60 tuổi rồi và hiện đang làm nông ở dưới quê. Tôi muốn mua nữ trang tặng vợ mình để bà ấy vui và không nghĩ rằng đã gả nhầm người.”

Tình thương vợ của ông Xiong được báo chí Trung Quốc ca ngợi và cho rằng đây là một bài học đắt giá về sự sẻ chia trong cuộc sống hôn nhân mà không phải ai, kể cả những người giàu có thể hiểu được trong thời buổi hiện nay.
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa