Chết cười với tiêu chí "ngủ là muôn năm" của những chú mèo

Yan - 07/07/2015, 13:49

Bạn có phải là một người chỉ thích nằm lì trên giường vào mỗi buổi sáng và tắt chuông báo thức mà bất chấp lí do hay không?

Nếu bạn là những người chỉ thích nằm lì ở trên giường vào mỗi buổi sáng và mê ngủ hơn bất cứ điều gì trên đời, bạn có thể sẽ nhận thấy bản thân mình qua những gương mặt quen thuộc hay biểu cảm chết cười của những chú mèo dưới đây!


Khi tiếng chuông báo thức vang lên lần đầu tiên vào buổi sáng...


... Và cho dù chuông báo thức có kêu lần thứ hai, thứ ba, thứ tư hay lần thứ n đi chăng nữa thì bạn vẫn cứ ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì!


Ngay cả khi đó là lần báo thức cuối cùng nhưng bạn vẫn cứ mặc kệ mà nhấn tắt để ngủ tiếp bất chấp hậu quả lúc sau.


“Được rồi, đợi tí! Dậy ngay bây giờ nè”.


Nhưng tất cả mọi chuyện không như mong đợi, bạn thức dậy và bàng hoàng nhận ra: “Ôi thần linh ơi đã trễ đến như này rồi sao?”.


“Đừng đụng vào tui. Tui vẫn còn buồn ngủ lắm”.


“Mấy người nghĩ tui đang có tâm trạng để nhiều chuyện sao?”.


“Tại sao phải bắt người ta tập thể dục buổi sáng chứ. Tui chỉ muốn ngủ thôi”.


Dù đã nói "hết nước hết cái" nhưng bạn vẫn bị lôi đi chạy bộ vào buổi sáng để teo bụng mỡ.


Và chỉ cần lũ bạn nhắn tin: “Hôm nay không tập nhé”, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.


Đây là bạn trong lớp học hay trong chỗ làm vào buổi sáng.


Cho đến buổi chiều bạn vẫn cảm thấy ngái ngủ không rõ lý do.


Nếu ai đó đề nghị bạn nên tắm nước lạnh vào buổi sáng, bạn sẽ nghĩ rõ là bị điên rồi.


Bạn đạt đến trình độ ngủ gục trong lớp hay chỗ làm nhưng vẫn có thể đủ tỉnh táo để canh thầy cô hoặc sếp lớn.


Bạn khó chịu khi ai đó nói bạn là con sâu ngủ. Gì chứ, đây là nhu cầu cần thiết của mỗi người thôi mà.


“Cứ làm như chú mày không mê ngủ bằng anh đây mà còn tỏ ra gương mẫu”.


Chắc hẳn bạn cũng có đôi lần giật mình khi soi dung nhan và thấy gương mặt bị sưng phù vì ngủ quá nhiều của mình trong gương vào mỗi buổi sáng.


Không thể che giấu sự khó chịu khi phải đi làm hay đi học sớm hơn thường ngày.


Không thể che dấu được sự sung sướng khi bạn dậy sớm theo đồng hồ báo thức và nhận ra hôm nay là thứ bảy.


Lâu lâu bạn có thể tự dậy sớm mà không cần báo thức hay bị mẹ cằn nhằn và cảm thấy: “Mình thật tuyệt vời. Mình cũng có thể dậy sớm đến thế này cơ mà”.


Và vào ngày hôm sau, mọi chuyện lại trở lại như cũ…

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất