Chàng 1m74 - nàng 1m47 quen qua facebook, tặng kẹo mút làm quà

Tiin - 10/08/2015, 14:14

Gần 1500 ngày bên nhau, nuôi tình yêu lớn dần từ thời trung học đến tận đại học, họ cùng nhau nhuộm hồng năm tháng bằng niềm yêu thương.

Người ta vẫn thường có cái nhìn không mấy thiện cảm về những tình yêu facebook, bởi theo họ, nó thường mong manh, ảo diệu và khó bền. Nhưng chuyện tình của Lê Hà Phương (SN 1995, ĐH Thủ đô, Hà Nội) và Nguyễn Đức Huy (SN 1995, ĐH Cơ điện, Hà Nội) lại chứng minh điều ngược lại. Sau 1500 ngày bên nhau, facebook với họ vẫn là bà mối mát tay.

 

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Cặp đôi Đức Huy - Hà Phương

Quen qua Facebook, vừa gặp đã tặng… kẹo mút

Cùng học cấp 3 ở trường THPT Kim Liên (Hà Nội) nhưng Hà Phương và Đức Huy không hề hay biết về sự có mặt của đối phương. Cho tới một ngày, khi cả hai vô tình kết bạn trên facebook và anh chàng Đức Huy đã mạnh dạn viết hẳn lên tường nhà cô nàng: "Ai đấy ạ?". Cái cách làm quen giả vờ ngu ngơ ấy đã nối dài cho mối lương duyên này. 

“Sau buổi tối hôm chúng mình nói chuyện với nhau qua điện thoại thì thật sự mình và anh ấy đều khá có cảm tình với nhau, vì cách nói chuyện rất vô tư và thật lòng. Thêm nữa là biết cả hai học cùng trường nên chúng mình làm liều quyết định hẹn gặp nhau ngoài đời”, Hà Phương chia sẻ.

Lần đầu tiên gặp, Đức Huy không hề nhận ra Hà Phương. Anh chàng 1m74 ấy ngó nghiêng một lúc khá lâu, sau đó mới thấy một cô gái bé nhỏ, chân ngắn, đi đôi giày trắng, mặc đồng phục trường và đang ngơ ngác tìm kiếm. Cảm thấy chắc chắn là không nhầm người, anh chàng mới đến gần: “Chào Phương”, kèm theo nụ cười ngại ngùng lần đầu gặp gỡ.

Ngẩng đầu ngước nhìn, trước mặt cô bạn là một anh chàng đội mũ lưỡi trai, cao to “không thể tin nổi" vì cô nàng 1m47 ấy chỉ đứng đến vai Đức Huy. Nhận ra “bạn cùng trường trên Facebook”, chưa kịp nói gì nhiều, cô bạn đã cho Huy ngay một cái bạt tai rất mạnh mẽ vào đầu, rồi cười toe toét vui vẻ. Đạp lại cái bạt tai ấy là chiếc kẹo mút ngọt ngào của Đức Huy.

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Mưa dầm thấm lâu, tình cảm đã lớn dần trong cả hai trái tim tuổi 16. Nhưng thời điểm ấy, Hà Phương chỉ muốn coi Đức Huy là bạn bởi trong lòng còn đang buồn vì một người khác.

Đức Huy thẳng thừng nói: “Anh sẽ cố hết sức mình để ở bên cạnh em và giúp em quên đi người đã làm em phải buồn đau nhiều như thế. Anh cũng sẽ không ngại chấp nhận việc em chưa thể dành nhiều tình cảm cho anh, rồi thời gian sẽ cho em thấy tình cảm của anh như thế nào...”.

Tin vào sự lựa chọn của mình, ngày 29/11/2011, khi được Huy tỏ tình lần thứ n, Hà Phương đã ngầm đồng ý bằng một tin nhắn: “Love you”.

Tình yêu điên cuồng của chàng kỵ sĩ bá đạo

Hạnh phúc sánh đôi bên nhau những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ, dù nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là tình yêu học trò sớm nở chóng tàn, nhưng với cả hai, đó lại là sự nghiêm túc lâu dài dù khi ấy chỉ mới 16 tuổi.

Vì học khác lớp, khác buổi, thời gian đầu cặp đôi gặp nhau rất ít. Nhưng ngày đó, cứ thỉnh thoảng Đức Huy ở lại trường muộn để đưa đón Hà Phương đi học về tận nhà.

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Bất kể đi đâu hay làm gì, anh chàng cũng như chàng kị sĩ đưa đón và bảo đảm an toàn cho công chúa nhỏ. Bởi với Đức Huy: “Dù em có 20 tuổi hay 70, 80 đi nữa, thì với anh, em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nên anh không thể để em một mình được”.

Bất kể là khi đang vui vẻ hay lúc giận nhau, cậu bạn luôn như vậy. Nếu đang giận dỗi, cô bạn nhất định không chịu đi cùng thì Đức Huy sẽ lặng lẽ theo sau quan sát và bảo vệ Hà Phương từ xa.

“Mình là người đã dùng thời gian và tình cảm để cảm nhận sâu sắc yêu thương của anh ấy dành cho mình. Nhiều và to lớn như thế nào thì thật sự chỉ biết gói gọn lại trong một câu: “ANH ẤY YÊU MÌNH MỘT CÁCH ĐIÊN CUỒNG – không hơn không kém!” (cười), Hà Phương hạnh phúc chia sẻ.

"Nếu như em muốn những vì tinh tú, anh nguyện làm mọi điều để em hạnh phúc và thấy bình yên, dù khó khăn đến đâu, mình anh gánh là đủ.

Anh chỉ rất sợ khi thấy em mệt mỏi, vì sức khỏe em chẳng giống người bình thường. Anh gắt gỏng: “Nếu em không chịu ăn mà có ốm nữa thì anh sẽ không đến gặp em đâu ...” - những tâm sự của Đức Huy khiến Hà Phương vô cùng xúc động.

Món quà sinh nhật tuổi 20 ngọt ngào

Khi được hỏi về những món quà tình yêu mà mình nhận được từ Đức Huy, Hà Phương cho biết nó nhiều tới nỗi bạn khó mà liệt kê hết được. Và hầu như món quà nào cũng đặc biệt, cũng đáng nhớ.

Như là clip kể lại quá trình yêu nhau của 2 đứa; ảnh của Hà Phương từ ngày còn bé xíu; những tấm thiệp nho nhỏ đầy yêu thương do Huy tự tay viết; tự đặt vòng cổ, nhẫn đôi, lắc chân có khắc tên Hà Phương; trong ngày kỉ niệm yêu nhau còn xếp rất nhiều ngôi sao thành hình trái tim to đùng trong phòng với bao nhiêu nến lung linh...

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Sinh nhật lần thứ 20 vừa rồi (24/7), Đức Huy đã giấu người yêu để dành cho cô bạn một món quà bất ngờ. “Tối đó hai đứa có một chút giận nhau nên mình cứ nghĩ đó sẽ là 1 sinh nhật buồn, sau đó về tới nhà, lên phòng thấy ngay 2 em gấu. Một em Brown nhỏ xinh nói đó là mình, còn một em to đùng, to hơn cả người mình luôn, với tấm thiệp vài dòng chữ nói là: “Tôi là chú gấu được chủ nhân Huy gửi đến cho em với nhiệm vụ ở bên em, bảo vệ em và luôn sẵn sàng ôm em mỗi khi em cần. Yêu em <3”. Xúc động quá, mình bật khóc luôn vì đã lỡ giận anh ấy vô cớ, anh ấy tâm lý và đáng yêu như vậy đó”, Hà Phương chia sẻ.

Đối với cô bạn, Đức Huy vừa là người yêu, người bạn, người anh; vừa giống mẹ lại vừa giống bố, ở bên và chăm sóc cô bạn hết lòng.

"Em luôn thích những lúc được anh nắm tay cùng đi bộ qua những con phố, cả hai cùng nói cùng cười.

Em thích cả những cái ôm từ đằng sau, thích được anh gội đầu, chải tóc cho.

Em thích cả thói quen hay ngửi tóc, ngửi má người yêu của anh, rồi tự hỏi: “Tại sao em lại có thể thơm và đáng yêu như thế, anh thích lắm”.

Em chẳng biết diễn tả thế nào nữa, vì anh đáng yêu và đáng được yêu lắm, kị sĩ của em. Em chỉ muốn nói là: “Cảm ơn vì không biết cơ may nào đã đưa anh đến bên em và yêu em như vậy”.

Gần 1500 ngày yêu, như 1500 cánh hồng, ướp hương nồng nàn cho tuổi thanh xuân và tình yêu hạnh phúc của họ. Tình yêu của họ giống như câu chuyện yêu ngọt ngào mà bất cứ cô gái nào cũng mơ đến trong mỗi cuốn tiểu thuyết ngôn tình với cái kết có hậu. 

Xem thêm một số hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi:

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

 

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Chuyện tình lần đầu gặp tặng… kẹo mút của cặp đôi 1m47 và 1m74

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất