Chân dài diện nội y tạo dáng giữa phố trong tiết trời 10 độ C
Dù trời lạnh dưới 10 độ C nhưng những cô gái này vẫn phải ăn mặc hở hang, tạo dáng ở chốn đông người.
Vừa qua ở Vũ Hán, Trung Quốc đã diễn ra một sự kiện triển lãm, trưng bày xe hơi gây xôn xao dư luận.

Không phải vì tính năng xe, cũng không phải vì giá thành khủng mà bởi sự xuất hiện của dàn PG quá bắt mắt.

Ăn theo trang phục của những thiên thần nội y trong show diễn đồ lót đình đám hàng năm Victoria's Secret Fashion Show, những mẫu xe này cũng diện những bộ đồ lót cực kỳ nổi bật, đặc biệt còn đeo thêm những chiếc cánh thiên thần cầu kỳ đủ mọi màu sắc, kích cỡ, chất liệu.

Điều đáng nói ở đây là sự kiện diễn ra ngoài trời và vào thời điểm diễn ra, nhiệt độ không tới 10 độ C, người đi đường hay khách tham quan đều phải diện trang phục mùa đông ấm áp.

Thế nhưng các cô mẫu vẫn phải gồng mình diện trang phục hở hang và luôn phải tươi cười, tạo dáng liên tục.

Người đi đường kéo đến xem rất đông và rất nhiều người xin chụp ảnh cùng những ‘thiên thần nội y’ này.

Tạo dáng, giới thiệu những chiếc xe sang trọng, những cô nàng PG không được ngơi nghỉ. Một số người lo lắng những người mẫu này sẽ bị cảm lạnh vì yêu cầu của sự kiện.

Sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng cũng nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Có người tỏ ra thông cảm với tính chất công việc của nghề mẫu xe hơi. Cũng có người cho rằng đó là do họ tự chọn, không ai bắt những người mẫu này ăn mặc hở hang trong ngày giá rét và uốn éo để người ta xin chụp ảnh.
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ