Cách chống nóng "1-0-2" của người Hà Nội ngày nắng gần 40 độ

Người đưa tin - 04/06/2016, 14:53

Có không ít chị em ra đường với thời trang kín mít. Thậm chí chỉ hở mỗi đôi mắt để nhìn đường.

Thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C, nên tầm giữa trưa nắng ít ai dám ra đường. Dạo một phòng qua phố cổ Hà Nội, gần như nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Thi thoảng có người ra đường thì “ngụy trang” khiến người thân cũng khó lòng nhận ra.

Chỉ cần dạo một vòng trên các tuyến phố Hà Nội, sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh mọi người chen nhau trốn nắng dưới những bóng cây, hay mặc áo chống nắng, chân nắng kín mít,... Thậm chí có không ít chị em đội cả khăn tắm ra đường nhằm xua tan cái nắng nóng đầu mùa.

 - Ảnh 1

Đội thùng cát tông lên đầu là cách chống nắng khiến chàng trai này trở thành "hiện tượng" lạ khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình.

 - Ảnh 2

 - Ảnh 3

Chiếc xe ô tô này được chủ nhân "ưu ái" cho một cách chống nắng hoàn hảo. Ngoài việc chiếc xe được đậu ngay ngắn dưới tòa nhà, phần kính còn được che kín mít.

 - Ảnh 4

Không chỉ ô tô, xe máy cũng được bọc kín cẩn thận.

 - Ảnh 5

Một người phụ nữ đội cả khăn tắm lên đầu nhằm hạn chế bớt cái nắng. Dù thế, khi đứng dưới cái nắng 40 độ C, người phụ nữ vẫn không khỏi rùng mình vì quá nóng.

 - Ảnh 6

 - Ảnh 7

Những khuôn mặt mệt mỏi chờ đợi, thẫn thờ chỉ mong cho nắng mau qua đi.

 - Ảnh 8

 - Ảnh 9

Giữ trưa một người phụ nữ tranh thủ nằm nghỉ ngơi, hóng mát dưới một gốc cây.

 - Ảnh 10

Những tuyến phố thưa thớt người đi lại, hầu như ai cũng trốn trong nhà vì nắng nóng. Ngay cả những quán trà đá, trà chanh ban ngày cũng thưa thớt người uống, thậm chí có quán chẳng có bóng dáng một người khách nào.

Song Tử

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất