Các cấp độ FA kinh điển

Ione - 20/10/2015, 08:48

Bạn ở cấp độ mấy? Tin rằng ở đâu đó vẫn có người dành cho mình, hay buồn quá dẫn đến ganh ghét...

Cấp độ 1: Tin rằng "ở đâu đó có người đợi tôi". Cười vào mặt mấy đứa đã có "gấu". Tự tin: "Rồi "gấu" của chị sẽ đỉnh hơn các chú rất nhiều lần". Ế trong ngạo nghễ.

Cấp độ 2: "Hạ giá" dần. Tự huyễn rằng con người ai cũng có khuyết điểm. Tiếc là mấy đứa đầy khuyết điểm đó cũng chẳng thèm để ý đến mình.

Cấp độ 3: Khi nhìn thấy người ta tay trong tay đi trong gió tuyết, tâm trạng tự nhiên buồn vu vơ. Bắt đầu suy nghĩ mông lung về tình yêu và sự hữu hạn. Đôi khi còn làm cả thơ.

Cấp độ 4: Buồn quá dẫn đến ganh ghét. Thấy mấy đứa ôm ấp nhau chỉ muốn xông lên đạp đá nó. Đương nhiên tất cả hành động chỉ dừng lại trong tư duy, chưa dám bộc phát.

cac-cap-do-fa-kinh-dien

 

Cấp độ 5: Bộc phát tâm trạng dưới dạng võ mồm. Thấy đám nào đang vui là nhảy xô vào phá. Thất bại nhiều hơn thành công, tiếng xấu lẫy lừng.

Cấp độ 6: Mệt mỏi, chán chường. Quyết định thôi tự yêu bản thân cho xong, vì quanh đi quẩn lại chẳng ai hoàn hảo bằng mình.

- Khi nó bị lạc, đừng chỉ đường. Hãy bảo nó đứng yên một chỗ rồi bạn đi tìm. Khả năng gặp nhau sẽ cao lên trông thấy.

- Đi một buổi trời, kết cục trở về điểm xuất phát. Cuộc đời là những chuyến đi dài.

- Miệng nói: "Tao biết rồi, chỗ đó ở bên phải". Chân hào hứng đi về bên trái.

- Đừng nói tên đường! Nói tên quán ăn may ra nó tìm được.

- Dành thời gian chỉ đường cho nó, chi bằng tự thân đến đón nó còn nhanh hơn.

- Mọi con đường đều trông thật quen thuộc, nhưng hoàn toàn không biết nó dẫn đi đâu.

Hoa Học Trò 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất