Bức ảnh gây sốt toàn thế giới đã làm thay đổi cuộc đời cậu bé vô gia cư

Afamily - 10/07/2015, 16:52

Hình ảnh cậu bé vô gia cư ngồi bên cạnh 1 cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng thế giới để lấy chút ánh sáng học bài được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội. Và thật kỳ diệu từ bây giờ, cậu bé vô gia cư này không cần phải học dưới ánh đèn heo hắt nữa.

Hôm qua, bức ảnh về 1 cậu bé vô gia cư tên Daniel Cabrera, đến từ Philippines chăm chú học bài bên ngoài cửa hàng McDonald's với chút ánh sáng le lói từ cửa hàng đang khiến hàng triệu người dùng mạng trên toàn thế giới xúc động.

Bức ảnh về 1 cậu bé vô gia cư đến từ Philippines chăm chú học bài bên ngoài cửa hàng McDonald's với chút ánh sáng le lói từ cửa hàng đang khiến hàng triệu người dùng mạng trên toàn thế giới xúc động.

Daniel ngồi học bài với chút ánh đèn lóe ra từ cửa hàng McDonald's.

Được biết, cậu bé trong bức ảnh có tên là Daniel Cabrera và hình ảnh cậu bé ngồi học bài được 1 sinh viên chuyên ngành y khoa Joyce Torrefranca chụp lại khi đang đi bộ trên vỉa hè ở Manila.

Do thực sự xúc động và cảm thấy bức ảnh có khả năng truyền cảm hứng cho người khác nên nữ sinh viên đã đăng tải bức ảnh lên Facebook cá nhân.

"Bức ảnh đã tiếp thêm động lực, giúp tôi có ý chí học hành chăm chỉ hơn. Tôi may mắn được cha mẹ cho đi học đủ đầy. Thi thoảng, tôi còn được tới các quán cafe để học tập cùng bạn bè. Nhìn cậu bé ấy, tôi thực sự không giấu được nước mắt", Torrefranca chia sẻ trên Rappler.

Ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, bức ảnh đã được chia sẻ hàng nghìn lần với những dòng bình luận thể hiện sự khâm phục trước ý chí học tập của cậu bé.

Hình ảnh Daniel học bài được chia sẻ rộng rãi trên khắp cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, do cha mất, nhà bị thiêu rụi trong 1 vụ hỏa hoạn nên Daniel thường phải theo mẹ đi ăn xin khắp phố phường. Những lúc rảnh rỗi, Daniel lại mang sách vở ra học bài dưới ánh đèn đường.

Một trong những giáo viên của Daniel, cô Rosalina Detuya cho biết Daniel là "1 đứa trẻ vui vẻ". "Cậu bé thông minh và rất hăng hái trả lời các câu hỏi trong lớp", cô Rosalina cho biết.

 

Bức ảnh được chụp bởi cô  Joyce Torrefranca - đã nhận được hơn 6000 lượt chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau khi bức ảnh được lan truyền mạnh mẽ, thì hôm nay, các đài địa phương đã đồng loạt đưa tin về câu chuyện đầy ý nghĩa này.  Họ cũng tìm được nơi trú ngụ của hai mẹ con, là một nơi tạm bợ ở nhà hàng gần nơi bức ảnh được chụp.

Được biết, cậu không có cha. Sau khi căn nhà bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn, cậu và mẹ không thể có cho mình một nơi ở cố định. Mẹ cậu từng ăn xin để có tiền nuôi Daniel. Hiện tại, cô Espinosa chỉ kiếm được 80 pesos 1 ngày (gần 40 nghìn đồng)

Trước sự mạnh mẽ của làn sóng "cậu bé hiếu học", đài truyền hình địa phương đã làm một phóng sự về hai mẹ con. Trong chương trình, Daniel chia sẻ, cậu có ước mơ trở thành cảnh sát.

Được biết, hiện tại có rất nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức chính phủ và cả các cá nhân đang ra sức giúp đỡ cho hai mẹ con. Một cảnh sát địa phương - Rep Samuel Pagdilao đã tặng cho Daniel một suất học bổng, còn mẹ cậu thì được tặng một số vốn nhỏ để bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó của riêng mình. Họ cũng nhận được tiền quyên góp và đồ ăn từ các cơ quan chính phủ.

Chủ nhân của bức ảnh, cô Joyce Torrefranca đã không giấu nổi sự vui mừng và ngạc nhiên khi một tấm ảnh nhỏ lại có thể làm nên một sự tích cực lớn đến vậy. Cô chia sẻ:

"Tôi không nghĩ rằng một bức ảnh nhỏ lại có thể làm nên một sự kiện đáng chú ý đến vậy.  Cảm ơn các bạn đã chia sẻ bức ảnh, vì qua đó, chúng ta có thể giúp Daniel  đạt được giấc mơ của mình. Tôi hy vọng câu chuyện của Daniel sẽ tiếp tục chạm vào trái tim của chúng ta, để chúng ta sẽ luôn luôn được truyền cảm hứng và động lực trong mọi tình huống mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. ".

Đây tiếp tục là một minh chứng cho việc, mạng xã hội là ảo nhưng tình người là thật. Hy vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với Daniel trong tương lai.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất