Bộ phim 18+ được mong chờ nhất LHP Cannes 2017 gây tò mò cực độ

Tiin - 24/04/2017, 09:23

Bật mí về bộ phim hứa hẹn nhiều cảnh nóng nhất nhưng cũng nhiều bất ngờ nhất.

Liên hoan phim Cannes 2017 dự kiến diễn ra từ 17 đến 28/5 năm nay, quy tụ hàng chục nhà làm phim gạo cội chuyên trị thể loại phim nghệ thuật từ trên khắp thế giới.

Từ trước đến nay, Cannes vốn được biết đến là 'thánh đường' của những tác phẩm nóng bỏng nhờ việc tôn vinh tư duy làm phim phóng khoáng, mạnh mẽ của hội đồng ban giám khảo. Lịch sử của Cannes đã chứng kiến sự lên ngôi của nhiều bộ phim 18+ cực kỳ ấn tượng.

Hình ảnh từ teaser bộ phim khiến khán giả tò mò cực độ

Hình ảnh từ teaser bộ phim khiến khán giả tò mò cực độ

Gần đây nhất có lẽ khán giả vẫn chưa quên được Blue is the Warmest Color, bộ phim giành giải Cành cọ vàng năm 2013 với những cảnh nóng đồng tính nữ cực kỳ táo bạo.

Năm nay, Liên hoan phim Cannes có vẻ “hiền hơn” khi chưa có sự xuất hiện của nhiều ứng cử viên sáng giá trong dòng phim 18+, và mọi hy vọng về một bộ phim hay, táo bạo, xuất sắc đang được đổ dồn vào L'amant double của đạo diễn François Ozon.

L'amant double xoay quanh câu chuyện của Chlóe, vốn là một người phụ nữ yếu đuối, đã phải lòng nhà tâm lý học của mình, Paul. Thế nhưng, sau khi chuyển về sinh sống cùng nhau, Chlóe mới dần dần nhận ra những sự thật mà Paul đang che giấu đằng sau vẻ ngoài của mình.

Bên cạnh việc được công bố là một trong những ứng cử viên của giải cành cọ vàng năm nay, L'amant double cũng đã cho ra mắt đoạn teaser hé lộ một phần thú vị về phong cách nghệ thuật của đạo diễn François Ozon trong tác phẩm này.

Đoạn teaser kỳ thực không có xuất hiện cảnh nóng mà chỉ là cảnh hai nhân vật chính, Chlóe và Paul, đang mặt đối mặt nói chuyện cùng nhau. Trong quá trình đối thoại, Paul liên tục có những đụng chạm vào cơ thể, gương mặt của Chlóe với những thái độ vừa thân mật lại vừa đậm mùi bí ẩn.

Đoạn teaser hoàn toàn không có cảnh khỏa thân nào nhưng hình ảnh cover mà nhà sản xuất dùng để đại diện cho teaser này lại là cảnh hai nhân vật chính ngồi khỏa thân trên ghế, nhìn nhau trong bối cảnh của một ngôi nhà. Tất cả những điều đó càng làm cho người xem thêm tò mò và háo hức chờ đợi L'amant double ở Liên hoan phim Cannes.

Marine Vacth là gương mặt từng cộng tác với đạo diễn François Ozon trong bộ phim Young & Beautiful

Marine Vacth là gương mặt từng cộng tác với đạo diễn François Ozon trong bộ phim Young & Beautiful

François Ozon, đạo diễn của bộ phim này, là người từng nhiều lần chinh chiến tại Liên hoan phim Cannes với các tác phẩm như Swimming Pool, Young & Beautiful. Phim của ông được đánh giá là có phong cách rất phù hợp với Cannes nhưng ông chưa bao giờ được chạm tay vào giải thưởng cao nhất.

Với sự trở lại năm nay, François Ozon được dự đoán là tràn đầy hứa hẹn sẽ trở thành chủ nhân của Cành cọ vàng, hoặc chí ít cũng phải giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

L'amant double có sự tham gia của hai gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh châu Âu là Jacqueline Bisset và Jérémie Renier, bên cạnh đó còn có kiều nữ người Pháp Marine Vacth.

Hình ảnh ấn tượng hiếm hoi được hé lộ

Hình ảnh ấn tượng hiếm hoi được hé lộ

Jacqueline Bisset là nữ diễn viên gạo cội người Anh sinh năm 1944. Bà có hơn nửa thế kỷ đóng phim và từng giành giải Quả cầu vàng trong bộ phim Dancing on the Edge (2013). Còn Jérémie Renier là nam diễn viên người Bỉ từng được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Brotherhood of the Wolf (2001), L'Enfant (2005)...

Trong bộ phim Eternité (vĩnh cửu) của đạo diễn Trần Anh Hùng ra mắt năm ngoái, anh cũng tham gia góp mặt với vai diễn Henri. Trong khi đó, kiều nữ của phim, Marine Vacth, là gương mặt từng cộng tác với đạo diễn François Ozon trong bộ phim Young & Beautiful.

Cũng nhờ bộ phim này mà cô đã được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên triển vọng nhất lại César Award và Lumìeres Award. Sự tái hợp giữa cô và đạo diễn François Ozon hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thước phim nóng bỏng và bất ngờ dành cho khán giả và giới mộ điệu.

Danh sách các phim tranh giải Cành cọ vàng ở LHP Cannes 2017:

(BPM) Beats Per Minute (Robin Campillo)

The Beguiled (Sofia Coppola)

The Day After (Hong Sang-soo)

A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)

Good Time (Benny & Josh Safdie)

Happy End (Michael Haneke)

In the Fade (Fatih Akin)

Jupiter's Moon (Kornél Mundruczó)

The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)

Redoubtable (Michel Hazanavicius)

Loveless (Andrey Zvyagintsev)

The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach)

Okja (Bong Joon-ho)

Radiance (Naomi Kawase)

Wonderstruck (Todd Haynes)

You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất