Bộ ảnh xúc động về cuộc sống hiện tại của hai bà cháu bán vé số ở Long An

Kênh 14 - 10/03/2016, 09:41

Hành trình mà bé Thanh Thảo phải rong ruổi trên những cung đường ở Long An cùng bà ngoại bán vé số đã không còn đơn độc khi nhiều tấm lòng hảo tâm đang tận tình giúp đỡ các bà cháu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh này.

Nhiều ngày nay, hình ảnh về bé gái 3 tháng tuổi theo bà ngoại rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở thành phố Tân An, Long An để bán vé số đã khiến nhiều người vô cùng cảm động và thương xót. 

Người bà gầy gộc, khắc khổ Nguyễn Thị Lệ, dù đã 65 tuổi nhưng một mình phải nuôi tới 4 đứa cháu ngoại. Bé gái nằm trong chiếc nôi tự chế được bà Lệ chở đi kiếm ăn mỗi ngày tên là Nguyễn Thanh Thảo, dù chỉ mới 3 tháng tuổi nhưng vì cha mẹ đã bỏ đi nên mỗi ngày bé phải theo bà ngoại đi khắp nơi để bán vé số.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh quen thuộc với người dân Tân An trong nhiều năm qua.

 - Ảnh 2.

Bé Nguyễn Thanh Thảo - bé gái 3 tháng tuổi nằm nôi cùng bà rong ruổi bán vé số.

Hiện tại, bà và các cháu thuê một phòng trọ sâu trong hẻm 53 đường Nguyễn Công Trung (Tân An) để sống. 

Mới đây, chúng tôi đã ghé thăm ngồi nhà của 5 bà cháu một lần nữa. Biết hoàn cảnh đáng thuơng của bà Lệ và 4 cháu nhỏ, các nhà hảo tâm cùng nhiều người dân thành phố Tân An cũng đến khuyên góp bằng cách mua vé số, cho tiền, cho gạo, sữa... để giúp đỡ phần nào những khó khăn của bà Lệ và 4 cháu nhỏ trong cuộc sống.

 - Ảnh 3.

Bé Nguyễn Thanh Tâm, cháu trai đầu tiên của bà năm nay đã 7 tuổi.

 - Ảnh 4.

Trước khi đi bán vé số, bà luôn chuẩn bị đầy đủ nước và sữa cho cháu ngoại.

 - Ảnh 5.

 

 - Ảnh 6.

Trưa nắng, bà tranh thủ đưa cháu về nhà và dỗ dành cháu ngủ.

 - Ảnh 7.

 Hiện tại, bà và các cháu thuê một phòng trọ sâu trong hẻm 53 đường Nguyễn Công Trung (Tân An) để sống. 

 - Ảnh 8.

Một gia đình ở Sài Gòn đã chở con gái xuống Long An để thăm bé Thảo.

 - Ảnh 9.

Chiếc nôi cũ kĩ của bé Thảo phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

 - Ảnh 10.

Khoảnh khắc hai anh em chơi đùa trong ngôi nhà trọ cũ nát.

 - Ảnh 11.

 Điều tuyệt vời hơn nữa là mấy anh em đều rất yêu thương nhau.

 - Ảnh 12.

 

 - Ảnh 13.

 Thương cháu, bà Lệ càng gắng bám trụ cuộc sống nghiệt ngã này để mạnh mẽ vươn lên, nuôi các cháu lớn khôn.

 - Ảnh 14.

Nhiều nhà hảo tâm mang quà bánh, sữa, tã và đóng tiền nhà trọ cho các bà cháu.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất