Bộ ảnh "Cô bé bán diêm" mùa giáng sinh

Zing - 14/12/2015, 13:37

Lấy ý tưởng từ câu chuyện cùng tên, tác phẩm miêu tả tâm trạng của cô bé bán diêm với số phận bất hạnh, song vẫn luôn hy vọng vào ngày mai tươi sáng.

Bộ ảnh Cô bé bán diêm do Đỗ Xuân Bút (sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ Thuật Hưng Yên) thực hiện. Ý tưởng bất chợt đến với tác giả trẻ trong một lần anh đi làm về khuya quên mang áo khoác và găng tay. Cảm nhận cái lạnh thấu xương, anh chợt nghĩ đến những mảnh đời kém may mắn, không nhà, lang thang kiếm sống.
Lấy cảm hứng từ tác phẩm Cô bé bán diêm của tác giả Đan Mạch - Hans Christian Andersen, Xuân Bút đã tái hiện sinh động cuộc sống cơ cực, thiếu thốn tình cảm gia đình của bé gái mồ côi.
Cô bé cầm que diêm để sưởi ấm và nhớ về mẹ...
... đấng sinh thành bất chợt hiện về rồi vội vã ra đi.
Giáng sinh đến, các thành viên trong mỗi gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, trong đêm giá rét, cô bé bán diêm vẫn lang thang ngoài đường kiếm sống.
Với "đôi cánh" non nớt, nhóc tỳ vẫn cố đi tìm nơi tránh rét...

 

... và cần lắm những bàn tay có hơi ấm chở che.
Trong xã hội đó, dường như cô bé bán diêm bị cách ly hoàn toàn.
Em mong ước ngọn lửa duy nhất của đời mình sẽ mãi tồn tại và không bao giờ vụt tắt.
Bộ ảnh hiện thu hút gần 2.000 like (thích), cùng nhiều bình luận cảm động. "Đây là loạt hình đẹp, miêu tả câu chuyện ý nghĩa. Trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương. Vì vậy, chúng ta hãy chung tay giúp đỡ, mang lại hạnh phúc cho các em, dù là điều nhỏ nhoi nhất" - thành viên J.D chia sẻ.
 

 

 

 

 

 

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất