Bé gái ôm hoa và cậu nhóc mang nhẫn thành vợ chồng sau 14 năm

VnExpress - 04/10/2015, 15:09

Bé gái ôm hoa và cậu nhóc cầm nhẫn trong một đám cưới 14 năm trước vừa kết hôn tại đúng nhà thờ họ cùng đến khi còn ở tuổi tiểu học.

Adrian và Brooke Franklin vừa tổ chức đám cưới tại nhà thờ nam Gastonia ở bắc Carolina (Mỹ). Nhưng hóa ra đôi này từng cùng sánh bước tại chính lễ đường này trước đó - vào năm 2001, với vai trò là bé gái ôm hoa và cậu nhóc mang nhẫn cưới.

co-dau-4186-1443866024.jpg

Hình ảnh Adrian cùng Brooke Franklin 14 năm trước và hiện tại, ở cùng một nhà thờ. Ảnh: Facebook.

Đôi uyên ương gặp nhau lần đầu khi họ 5 tuổi và từng là bạn cùng lớp ở trường tiểu học. Brooke từng thích Adrian nhưng không được đáp lại. "Khi đó anh ấy thực sự không chịu nổi tôi. Anh ấy bảo tôi gây phiền cho anh. Tôi đã cố kết thân với anh ấy ở trường và tại nhà thờ nhưng chàng chẳng muốn chơi với tôi tí nào", cô dâu Brooke kể. Tuy nhiên, khi vào trung học, hai người liên lạc lại và kể từ đó chưa xa nhau bao giờ.

Cặp vợ chồng trẻ kể rằng Adrian đã ngỏ lời muốn Brooke làm bạn gái của mình tại trường cấp ba bằng cách lấy ngón tay viết lên lưng cô. Khi ngỏ lời cầu hôn, Adrian nhờ bạn bè bơi thuyền trên sông với một tấm biển ghi "Lấy anh nhé Brooke", còn anh thì cầm dấu hỏi.

co-dau1-8589-1443866025.jpg

Vợ chồng Adrian và Brooke Franklin hạnh phúc trong tiệc cưới của mình. Ảnh: Facebook.

Hiện ở tuổi 21 và 22, cặp vợ chồng đã hoàn toàn quên diện mạo của họ khi cùng xuất hiện trong ngày cưới của một người quen từ 14 năm trước. Nhưng cô dâu ở đám cưới đó - cũng là vị khách có mặt trong tiệc cưới của hai người hôm nay, đã cho họ xem những bức hình khi trong vai trò người cầm hoa và mang nhẫn tại đám cưới 14 năm trước.

Cặp vợ chồng trẻ đã trưng bày cả hình cưới của mình hiện tại và hình ảnh hai người từ thủa trẻ con trong nhà.

Vương Linh (Theo ABC News)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất