Bản sao Thư kỳ từng muốn nghỉ diễu binh vì bị đen da, mọc mụn

Ione - 04/09/2015, 10:42

"Do không quen nước, mặt mình nổi dị ứng, ai cũng trêu chọc", Lan Anh kể lại kỷ niệm trong những tháng ròng rã tập diễu binh.

11992287-532851223537326-15773-6174-2736

9x Hà Tĩnh Phan Lan Anh (sn 1994, SV năm cuối ngành Quản lý Văn hóa - ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) là một trong những bóng hồng được tìm kiếm nhiều nhất sau buổi lễ diễu binh ngày 2/9 bởi vẻ ngoài xinh xắn giống hệt minh tinh Hoa ngữ Thư Kỳ. Chỉ  trong vòng chưa đầy 24h, bức hình cô gái trong trang phục Thái trắng đã thu hút gần 100 nghìn lượt like cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

11944875-532984913523957-97155-4399-9296

Tham gia diễu binh ở khối Nghi trượng là khối rước Quốc huy đi đầu đoàn diễu binh diễu hành, Lan Anh bất ngờ khi hình ảnh của mình được nhiều diễn đàn, bạn trẻ chia sẻ. 9x tâm sự: “Được tham gia sự kiện lớn là một may mắn với mình. Sau  khi hình ảnh được đăng tải lên mạng, từ tối qua đến bây giờ mình nhận được hàng loạt tin nhắn, lời chúc mừng mà không thể nào trả lời kịp, bây giờ mình đơ luôn rồi (cười lớn)".

11949608-532984896857292-17703-2096-3215

Vì được giao nhiệm vụ là khối dẫn đầu đoàn diễu hành, áp lực với cô bạn càng cao hơn, một phần do chưa bao giờ được huấn luyện, phần khác lo sợ bản thân không hoàn thành được công việc được giao phó. Lan Anh cho hay, để có được buổi diễu binh như ngày 2/9, những người tham gia phải tập luyện ngoài trời dưới cái nắng gay gắt 37 - 38 độ, trong 3 tiếng đồng hồ suốt cả tháng. Có hôm phải dậy lúc 2h sáng để tập, do chưa chịu được áp lực, tính chất công việc nên Lan Anh thường bị ngất xỉu nhưng dần dần, dưới sự động viên của chỉ huy, cô bạn lấy lại tinh thần và hòa nhập rất nhanh.

11950862-532984866857295-34036-2668-2962

Dưới cái nắng gắt gao, không có bất cứ trang bị chống nắng, chống nóng, nhiều người từ trắng bóc nhanh chóng sở hữu làn da “ngăm ngăm da trâu”, Lan Anh cũng không ngoại lệ.

11992069-532984910190624-10458-5869-6608

“Biết là đi nắng, mưa đen là chuyện bình thường nhưng mình sợ đen lắm, ai ngờ nó đen thật mà còn không nhận ra nữa, cứ gọi là thảm họa ấy. Rồi do không quen nước, mặt mình nổi dị ứng, ai cũng trêu chọc, lúc đó chỉ muốn bỏ cuộc vì xót bản thân, xấu xí. Đã vậy, mọi người lại chọc vài ngày liền, mỗi lần vậy là mình khóc nhè ghê lắm, khóc vì muốn về nhà, vì xót nhan sắc đang tàn phai :P”, Lan Anh hóm hỉnh.

11994287-532984876857294-90771-1378-6602

Không chỉ là những giờ tập luyện khắt khe, khoảng thời gian 4 tháng tập còn để lại cho cô bạn nhiều kỷ niệm với những người đồng đội. Nữ sinh Quân đội tâm sự, những lúc có người ngất xỉu hay nhớ nhà, mệt mỏi luôn có sự động viên của những người bên cạnh. Ngoài sự ân cần của đồng đội, nhà trường, những người tham gia diễu binh cũng nhận được nhiều lời thăm hỏi từ tổng tham mưu. Rồi những trò “ma quỷ” mỗi khi rảnh rỗi khiến cô bạn nhớ những ngày tháng tập luyện.

11994379-532984800190635-12613-1389-1495

“Đang sống ở ngoài, thói quen khác, khi vào tới doanh trại phải đi ngủ sớm nên nhiều người không quen. Những lúc đó, mình cùng vài bạn khác lên tầng thượng ăn vặt, lẩn trốn kiểu gì cũng bị quản lý học viên bắt được, mọi người chạy toán loạn cả lên, vừa sợ lại vừa buồn cười. Ăn vụng trộm vẫn ngon hơn mà (cười lớn)”, 9x tiết lộ.

11793349-532984893523959-15850-5876-8763

“Mọi người nhìn da của các chiến sĩ, những giọt mồ hôi lăn trên trán, má thì biết được họ đã vất vả như thế nào. Có người khi nhìn trên truyền hình bảo sao tập 4 tháng mà đi được như vậy thôi, nhưng phải trải qua những tháng ngày gian nan mới hiểu được. Tập luyện ngày đêm, không quản nắng mưa để các động tác đều, đẹp, ai cũng là người đáng được tôn vinh. Qua lần này, mình cảm thấy yêu các chiến sĩ nhiều hơn”.

   

Đoàn Huyền

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất