Bãi Xép - Cảnh đẹp Phú Yên trong "Hoa vàng trên cỏ xanh" bắt đầu ngập đầy rác
Từ một địa điểm hoang sơ chỉ dân địa phương lui tới, nay Bãi Xép - Gành Ông, Phú Yên đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, trong đó có nhiều khách du lịch từ khắp nơi. Dần dà, những bãi cỏ xanh và những vạt xương rồng bắt đầu ngập trong... rác.
Không chỉ Gành Đá Dĩa, Mũi Điện, Bãi Xép ở xã An Chấn, huyện Tuy An là nơi được giới trẻ Phú Yên và khách du lịch check in nhiều nhất trong và sau dịp Tết Nguyên Đán.
Bãi Xép nằm ở phía bắc thành phố Tuy Hòa, dài khoảng 500m, đẹp hoang dã với hai bãi đá đen bao bọc hai đầu bãi biển. Sau thành công của bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", khung cảnh bao la trong phân đoạn thả diều của những nhân vật nhí trong bộ phim đã thu hút rất nhiều khách du lịch ghé đến, nhất là khi đường vào đây còn có hẳn một bảng quảng cáo "Nơi đây được làm phân cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Một bảng quảng cáo về nơi được làm phân cảnh bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thu hút nhiều người đến với Gành Xép hơn.

Cảnh thả diều trong phim được quay ở Gành Ông, Bãi Xép.

Facebook đầy những bạn trẻ check in về chốn "hoa vàng trên cỏ xanh" được yêu thích nhất tại đây.

Từ suốt dịp Tết nguyên đán cho đến nay, địa điểm này vẫn được nhắc đều đặn trên facebook mỗi ngày.
Trước đây, nơi này vốn là nơi hẹn hò lý tưởng của giới trẻ Phú Yên, sau khi bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được công chiếu, trong lúc dân tình đổ xô đi tìm những phân cảnh đẹp tuyệt vời trong phim để check in thì một tấm biển chỉ dẫn vào bãi tắm kèm dòng chú thích "Phân cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, khách du lịch cũng không bỏ lỡ cơ hội này để ghé vào tham quan cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ nơi đây.

Khu vực Bãi Xép ngày nào cũng đón hàng trăm lượt khách tới tham quan và chụp ảnh check in tại đây.
Du lịch Phú Yên từ sau bộ phim hot nhất mùa hè năm ngoái đã mang đến những kết quả đáng mừng. Theo thông tin từ Báo Phú Yên, tổng số lượt khách đến Phú Yên năm 2015 đã chạm con số 900.000 lượt, tăng gần 20% so với năm 2014.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển du lịch ở mảnh đất hoa vàng cỏ xanh vốn bình yên này, người dân lại phải đối mặt với sự thiếu ý thức của một số du khách tham quan. Những bải cỏ xanh và những vạt xương rồng đã xuất hiện đầy rác sinh hoạt do người dân vứt lại. Đó là bao nilon, chai nhựa, bìa các-tông, thậm chí bộ bài của du khách ghé đến chơi cũng bị vứt bừa bãi trên thảm cỏ xanh mướt, điều này cũng khiến người dân địa phương dấy lên lo ngại về việc cảnh quan đẹp đẽ của vùng quê xứ Nẫu sẽ bị hủy hoại trong tương lai.

Một bạn trẻ check in tại Bãi Xép với trạng thái bất bình vì nhiều người không có ý thức giữ vệ sinh chung.

Một số khác thì lo ngại sự phát triển du lịch tại đây sẽ tạo nên một... bãi rác công cộng nếu du khách không ý thức giữ vệ sinh.

Từ một nơi vắng vẻ trước đây, Bãi Xép hiện giờ là chốn khám phá thú vị với cả người dân địa phương và du khách.

Tuy nhiên, phân cảnh đẹp thơ mộng trong phim đang dần xấu đi vì rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi tại đây.

Bao nilon, chai nhựa và cả những lá bài bị vứt tứ tung trên cỏ.


Nhiều người lo ngại cảnh quan ở Bãi Xép sẽ bị phá hủy trong tương lai nếu người dân không ý thức giữ vệ sinh chung.
Video được xem nhiều nhất
-
Văn Miếu – Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
-
Về Phong Mục thăm Đền Mẫu Thoải: Hành trình tìm về một không gian văn hóa tâm linh của người Việt
-
Ngày hội Sen Huế 2026: Đánh thức vẻ đẹp sen ngự giữa lòng Cố đô
-
Bí ẩn bàn tay người trên hình rồng điêu khắc của Bảo vật Quốc gia
-
Vàng son lưu dấu: Những chứng tích còn lại của một thời huy hoàng
-
Bí ẩn những ngôi chùa cổ giữa thương cảng Vân Đồn hơn 700 năm tuổi
-
Bí ẩn tấm gỗ khắc hình rồng mẹ và năm rồng con ở đền thờ Vua Đinh
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây