8 lời thoại như ngôn tình trong tập mới nhất của "Hậu duệ Mặt trời"

Tiin - 01/04/2016, 15:40

Trong hoàn cảnh nguy hiểm, các nhân vật của Hậu duệ mặt trời vẫn dành cho nhau những lời yêu thương.

 

Tập 11 phim truyền hình Hậu duệ của Mặt trời đã phát sóng vào đêm 30/3. Trong tập này, khán giả lần lượt chứng kiến những tình tiết đau lòng đến từ 2 cặp đôi Shi Jin (Song Joong Ki) - Mo Yeon (Song Hye Kyo) và Dae Young (Jin Goo) - Myung Joo (Kim Ji Won). Nửa đầu tập 11, Myung Joo bị chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tính mạng của cô như “ngàn cân treo sợi tóc” vì khả năng sống sót chỉ là 50/50. Dae Young vô cùng lo lắng và đau khổ khi thấy người yêu đứng trước lưỡi hái tử thần.

Nửa sau tập phim này, Mo Yeon vướng vào rắc rối với trùm ma túy Agus, cô đã bị Agus bắt cóc để gây áp lực cho Shi Jin. Chứng kiến cảnh bạn gái bị đưa đi, lòng dạ Shi Jin như lửa đốt. Tuy nhiên, vì mang thân phận là đại úy, Shi Jin không thể tự hành động theo ý mình. Những khúc mắc, giằng xé trong 4 nhân vật được biên kịch đẩy lên cao trào bằng loạt lời thoại không thể đau xót hơn.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

Mo Yeon bị bắt đi, Shi Jin là người lo lắng và hoang mang nhất. Tuy nhiên, với tinh thần quân nhân can trường, anh vẫn mạnh mẽ động viên người yêu là hãy luôn tin tưởng, vì chỉ không lâu nữa đâu, anh sẽ đến cứu cô.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

Khi chỉ huy không ban lệnh đi cứu Mo Yeon, Shi Jin đã tức giận chống lại. Một quân nhân luôn chấp hành mệnh lệnh như anh, nếu không vì người yêu, sẽ khó lòng xảy ra điều này. Với Shi Jin lúc này, Mo Yeon chính là Tổ quốc, là sinh mệnh, là tất cả với anh.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

Myung Joo được chẩn đoán là mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, Dae Young vì quá lo lắng đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Dù rất xúc động như Myung Joo vẫn đẩy Dae Young ra. Câu nói: 'Đây là chẩn đoán dưới tư cách bác sĩ và là mệnh lệnh dưới tư cách quân nhân. Hãy ra ngoài đi' vang lên làm xót lòng khán giả. Mọi thứ càng trả nên nặng nề khi trên mặt Dae Young có 2 hàng nước mắt.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

Myung Joo nằm trong phòng cách ly, cô cố gắng liên lạc với Dae Young bằng bộ đàm. Lời đầu tiên, Myung Joo nói: 'Em nhớ anh'. Câu thoại này như xé lòng chàng thượng sĩ lạnh lùng. Đau đớn mà không dám bộc lộ, sợ hãi mà không dám thể hiện ra. Chỉ một câu trả lời: 'Anh cũng nhớ em' đã làm Myung Joo lẫn khán giả bật khóc.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

'Từ khoảnh khắc đó, em chính là thiên sứ bước vào cuộc đời anh' - Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Dae Young cuối cùng cũng bộc lộ lời thật lòng của mình. Người đàn ông dù có sắt đá đến đâu, khi đứng trước tình yêu chân thật cũng chẳng thể chối từ.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

Người cha quân nhân cứng rắn, lo lắng cho con gái đến phát sốt nhưng vẫn không dám gọi điện thoại hỏi han. Bởi, ngoài tình cảm gia đình, trên vai những quân nhân còn là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả. Câu nói: 'Không sao đâu. Chỉ cần có thể khỏe lại là được' phát ra từ bố Myung Joo nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu cay.

Nhói lòng với những câu thoại trong tập mới nhất Hậu duệ của Mặt trời

'Con xin lỗi bố! Bố lo lắng cho con, nhưng con lại lo lắng cho anh ấy'. Đến phút cuối cùng, Myung Joo vẫn quan tâm Dae Young nhất. Cô gái này, dù cái chết có lơ lửng trên đầu thì vẫn không thể nào ngừng yêu chàng thượng sĩ được.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất