15 kiểu cư xử chắc chắn khiến bạn trở thành kẻ đáng ghét nhất trên đời
Nói những câu kiểu này: "Câu này mà cậu cũng biết làm cơ à?" "Ngay cả cậu cũng được điểm cao hơn tớ!" "Lần này tớ làm bài linh tinh lắm, chắc chỉ bằng điểm cậu thôi!"
1. Người khác thích thứ gì, bạn có thể không thích, nhưng đừng có liên tục chối bỏ và cười nhạo nó.
2. "Hôm nay cậu đánh phấn đúng không?" "Hôm nay cậu kẻ mắt đúng không?" "Hom nay cậu tô son đúng không?" Thì tôi trang điểm đó, có nhất thiết phải bô bô ra thế không?
3. Nhờ người ta mua đồ cho, vậy mua về đừng có chê ỏng chê eo.

4. Nhân viên bán hàng thời trang làm ơn đừng có cái kiểu khách hàng vừa bước vào là đưa mắt soi người ta từ đầu đến chân.
5.
6. Đi xem phim ngoài rạp thì nhớ giữ im lặng, ai cũng có mắt, cũng có tai, không ai muốn nghe bạn thuyết minh nội dung từ đầu đến cuối cả.

7. Dạo trước trên mạng có truyền nhau một bức ảnh, trong đó chàng trai có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, còn cô gái thì không được xinh cho lắm, một loạt người nhảy vào comment: "Sao mình không gặp được anh nào cũng bị mù như thế nhỉ?" Mấy bạn vô duyên nó vừa vừa thôi, lôi vẻ ngoài của người khác ra để chế nhạo là trò đùa ác độc nhất trên đời. Mấy bạn dựa vào thứ gì mà chỉ vì vẻ ngoài của người ta mà khẳng định người ta không tốt này kia?
8. Rõ ràng là mọi người đang ngồi cùng nhau, mà cứ cố tình phải kéo một người rồi thì thà thì thầm, không biết đường inbox hay nhắn tin riêng à?
9. Đi shopping mua một cái áo: "Uầy, cậu lắm tiền thế?" Siêu thị có chương trình khuyến mại, mua một lọ kem dưỡng da: "Uầy, cậu lắm tiền thế?" Order qua mạng một đôi giày mình thích: "Uầy, cậu lắm tiền thế?" Đi học về, tiện đường mua cốc trà sữa: "Uầy, cậu lắm tiền thế?" Xin lỗi, chứ cậu không bao giờ phải ăn phải mặc phải uống à?

10. Đi ăn, ngồi bàn xoay, người khác đang định đưa tay gắp đồ thì bạn xoay bàn.
11. Bạn thân: "Tao chia tay rồi..." *buồn bã* Tôi: "Không sao cả, mày còn có tao mà!" Mấy ngày sau... Bạn thân: "Bọn tao làm lành rồi!" Tôi: "..."
12. Từ bị ghét nhất năm: "Seen".

13. Mấy người cùng bước vào thang máy, chuông báo quá tải trọng vang lên, tất cả đồng loạt nhìn về người béo nhất. Sao? Chẳng lẽ thang máy quá số kg không liên quan đến mấy người à?
14. "Giúp tao một tí! Gớm, chuyên ngành của mày/mày giỏi cái này, làm một tí là xong! Ích kỷ vừa thôi!" Ơ hay, chẳng lẽ giúp bạn là trách nhiệm của tôi à? Đừng nghĩ nhờ vả người khác xong rồi người khác phải giúp bạn đó là điều hiển nhiên!
15. Ghét nhất là vào mấy cửa hàng quần áo hay mỹ phẩm, trang sức gì đó, nhân viên bán hàng cứ đi kè kè bên cạnh, như đang đề phòng cướp giật ấy. Vừa bước vào cửa đã: "Anh/chị mua gì ạ?" Làm ơn đi, tôi còn chưa kịp nhìn xem trong cửa hàng có cái gì, để tôi nhìn thử trước có được không. Gặp mấy trường hợp như vậy, đang cực kì muốn mua gì đó cũng bỗng chốc hết hứng, chẳng buồn mua nữa mà đi ra.
Video được xem nhiều nhất
-
Cửa Kẻ Trài và hành trình tái kết nối một phần ký ức Kinh thành Huế sau hơn một thế kỷ
-
Những bảo vật quốc gia tại Thánh địa Mỹ Sơn: Dấu ấn vàng son của nền văn minh Champa
-
Lễ hội vật cầu nước làng Vân – Di sản độc đáo phản ánh tín ngưỡng cầu mùa của cư dân Kinh Bắc
-
Kinh tế đêm từ di sản: Cách Huế đánh thức sức sống mới cho cố đô
-
Di sản “sử đá” độc bản ở Ninh Bình: Pho sử nghìn năm được khắc trên vách núi
-
Gen Z khám phá di sản Kinh Bắc bằng trải nghiệm đa giác quan: Khi truyền thống gặp gỡ sáng tạo hiện đại
-
Loạt phim lịch sử, cách mạng Việt Nam chuẩn bị ra mắt năm 2027: Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh mới