"Scream": Lằng nhằng tới mức nào thì đủ?
Mạch truyện của "Scream" có vẻ đang được xới tung hết mức có thể, và tới giây phút này thì chúng ta khó yêu nổi bất cứ nhân vật nào giữa những rắc rối mà (chính họ) đang tự gây ra với nhau.



Emma, vẫn đang bị cuốn trong những cuộc điện thoại đe dọa, câu chuyện về Brandon James và mối tình giữa 2 chàng trai Kieran và Will lằng nhằng như phim Hàn Quốc. Ngay từ những tập đầu, có thể thấy vấn đề tình cảm giữa Emma và Will chẳng bao giờ yên, cứ chia rồi lại hợp, cuối cùng lại chia để nhảy phắt sang với Kieran, nhưng người xem có thể sớm đoán ra Emma/Kieran rồi cũng chẳng đi đến đâu. Ám ảnh với chính những gì mình đã làm, Emma chạy qua chạy lại cố gắng giúp đỡ người khác mà không mảy may suy nghĩ cho thấu đáo. Thậm chí, cô nàng vào nhà Audrey để lấy cái thẻ SD cũng phải đập kính như phim hành động, lấy xong thẻ SD lại còn không buồn đẩy tay đóng cái ngăn kéo lại, chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”.
Cho tới giờ phút này, khi đã trải qua hơn 1 nửa mùa phim, người xem vẫn đang rất hoang mang với những gì Emma đã, đang và sẽ làm. Là người duy nhất bị đe dọa, quấy rối liên tục nhưng cô không buồn tìm hiểu, tắt điện thoại xong là… quên sạch. Cảnh phim duy nhất khi cô đột nhập vào một bệnh viện bỏ hoang để thám hiểm cũng là nhờ… Ghostface gợi ý. Thậm chí, những giây phút hồi hộp của Emma ở đầu tập 6, khi cô tự quyết định đến nhà cũ của Brandon James, hóa ra cũng chỉ là… mơ. Có thể các nhà làm phim đang một lúc giải quyết với quá nhiều mạch truyện nên đã quên rắc muối vào nhân vật này cũng nên.



Gạt bỏ những vấn đề trong sự phát triển tính cách nhân vật sang một bên, thì tập 6 vừa rồi cũng là một tập phim khá thú vị. Tiếp tục “xoay” khán giả với câu hỏi: “Ai là thủ phạm?”, “nhử” người xem bằng những giây phút kịch tính, chèn vào phim những câu nói bông đùa về các bộ phim nổi tiếng, Scream đang giữ nguyên cho mình hơi thở đặc trưng như bộ phim đàn anh đã làm.
Mặc dù vậy, việc đặt ra ngày càng nhiều vấn đề cần giải thích trong khi bộ phim đang dần đi đến hồi kết là điều mà khán giả đang lo sợ. Sẽ thật sự là một cơn ác mộng nếu Scream đi theo mô típ ém hàng suốt 9 tập phim rồi “xả” một loạt ở tập cuối cùng, hay người xem trải qua một mùa phim đầu tiên vẫn… mù tịt và phải đợi sang mùa 2 như Pretty Little Liars đang làm. Chỉ còn 4 tập phim nữa là mùa phim đầu tiên của Scream sẽ kết thúc, và bắt đầu từ bây giờ chính là khoảng thời gian vừa phải để gỡ từng nút thắt trong mạch truyện rối rắm thiếu liên kết mà các biên kịch đã mải mê xây dựng từ tập phim đầu tiên.
Scream được chiếu vào tối thứ 3 hàng tuần (sáng thứ 4 theo giờ Việt Nam) trên kênh MTV của Mỹ.
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa