Rung động trước những cảnh ôm "ngọt lịm" trong phim cổ trang
Những cảnh ôm đáng nhớ này đã chinh phục được trái tim khán giả bởi sự chân thành và lãng mạn.

Trong "Mỹ nhân vô lệ", Hoàng Thái Cực (Lưu Khải Uy) đã cứu Hải Lan Châu
(Trương Mông) thoát khỏi bị hỏa thiêu và ôm lấy cô.

Có lẽ chính cái ôm đó đã mở đầu cho câu chuyện tình yêu cảm động và bất hạnh
giữa hai người.

Nhược Hi (Lưu Thi Thi) ôm hoàng đế Ung Chính (Ngô Kỳ Long) sau khi tiết lộ mình
là người đến từ tương lai.

Cũng trong "Bộ bộ kinh tâm", phân cảnh Thập tứ gia (Lâm Canh Tân) ôm Nhược
Hi trong lòng khi cô hấp hối đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Mặc dù Lưu Liên Thành (Hoắc Kiến Hoa) luôn dành tình yêu cho Mã Phức Nhã
(Lâm Tâm Như)...

...nhưng trái tim cô chỉ có hình bóng của Mạnh Kì Hữu (Nghiêm Khoan).

Nhân vật Đàm Duẫn Hiền của Lưu Thi Thi trong "Nữ y minh phi truyện" cũng có
mối tình đầy trắc trở với Hoàng đế Minh Đại Tông (Hoàng Hiên).

"Hoa thiên cốt" là bộ phim cổ trang huyền huyễn nói về mối tình đầy bi thương giữa
hai thầy trò Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) và Tiểu Cốt (Triệu Lệ Dĩnh).

Lệnh Hồ Xung (Hoắc Kiến Hoa) ôm lấy Đông Phương Bất Bại (Trần Kiều Ân) vì
cảm động trước tình cảm mà cô dành cho anh.

Những giây phút vui vẻ và hạnh phúc của Liên Thành (Viên San San) và Hằng Thái
(Lục Nghị) trong "Cung tỏa liên thành".

Lưu Khải Uy và Trịnh Sảng đã có cơ hội "nên duyên" lần hai trên màn ảnh trong
"Tịch mịch không đình xuân vãn dục".

Tuy vậy mối tình của Hoàng đế Khang Hy và Lương Phi lại kết thúc trong nước mắt
và khổ đau.

trong "Thục sơn chiến kỷ kiếm hiệp truyền kỳ".

màn ảnh. Mới đây nhất là trong tác phẩm "Võ thần Triệu Tử Long" với
sự thể hiện của Cao Dĩ Tường và Cổ Lực Na Trát.
Video được xem nhiều nhất
-
Nghề làm quạt giấy phố cổ Bao Vinh giữ hồn thủ công xứ Huế
-
76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư
-
Gia đình nhà văn Tô Hoài xúc động khi xem "Dế Mèn ngoại truyện"
-
Đi tìm ký ức văn hóa hát bội qua những khuôn hình
-
Khai thác chất liệu văn hóa Việt theo hướng hiện đại trong MV "Trí khôn"
-
NSND Phượng Loan: Chấm Chuông vàng vọng cổ là trách nhiệm với di sản cải lương