Những tuyên bố "bá đạo" của "Deadpool" Ryan Reynolds
Từ khi bắt đầu hoá thân vào vai Deadpool, có vẻ như mức độ hài hước và thô tục của anh chàng diễn viên Canada này đang tăng theo cấp số nhân, theo những gì Ryan Reynolds đã phát biểu trong trailer.


2. "Tôi chỉ bị ung thư ở gan, phổi, tuyến tiền liệt và não. Không có chúng thì tôi vẫn sống tốt"
Đừng lo lắng nếu bạn chưa xem phiên bản Deadpool trong bộ phim năm 2009. Phiên bản này hứa hẹn sẽ khác biệt hơn nhiều. Như trailer mở đầu cho Comic-Con đã làm rõ, lần này Wade Wilson trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm như là nỗ lực để cứu lấy mạng mình khi anh ta mắc ung thư. Điều này đã khiến Wade có được siêu năng lực và sở hữu luôn bộ óc "chập cheng" như bây giờ, để anh ta có thể "làm điều đúng đắn" với Vanessa Carlysle (Morena Baccarin), một vũ công.
3. "Đừng có làm bộ đồ màu xanh lá! Hoạt hình cũng không được!"

Trước "bàn dân thiên hạ", Ryan chia sẻ, trước Deadpool thì anh chỉ làm được đúng một bộ phim siêu anh hùng cho ra hồn - xin lỗi, không hẳn là "ra hồn" - chỉ là một bộ phim siêu anh hùng. Điều này làm người ta nghĩ ngay tới siêu bom xịt Đèn Lồng Xanh Green Lantern của Ryan Reynolds những năm trước. Hẳn là trong cảnh quay ở trailer, anh ấy đã mang cả tâm tư tình cảm dồn nén của mình để kêu lên như thế.
4. "Chúng ta sẽ chờ xem, Posh Spice... Ồ thôi nào! Đừng có bỏ lại tôi ở đây với phiên bản kém dữ dằn của Rosie O’Donnell (tên một diễn viên hài) chứ?!"

Sau khi Wilson đồng ý tham gia các thủ tục để làm thí nghiệm trở thành Deadpool, gã thường xuyên "móc mỉa" hai nhân vật khác là Ajax (Ed Skrein) và Angel Dust (Gina Carano).

Video được xem nhiều nhất
-
NSND Quế Trân đưa cải lương chạm đến khán giả trẻ
-
Concert Thanh Xuân: Khi người trẻ kể chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc
-
Khi cải lương trở thành "của để dành" cho sân khấu kịch
-
Khơi dậy sức sống di sản múa rối nước trong thế hệ trẻ
-
Vở tuồng "Quang Trung đại phá quân Thanh" khơi dậy hào khí dân tộc trên sân khấu