Những cảnh hài "khó đỡ" của cặp đôi Gong - Cha trong "Producer"
Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ Producer là một bộ phim “bom xịt”, hẳn những khoảnh khắc khiến khán giả cười bò của cặp đôi này sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.









Sau khi nhận nhắc nhở từ cấp trên, PD Ra Joon Mo lại nghe thêm một thông tin đó là chương trình 2 Ngày 1 Đêm của anh sẽ bị hủy bỏ. Joon Mo liền nổi giận và phản bác rằng anh là đạo diễn nên sẽ nắm rõ mọi thông tin liên quan đến chương trình, nếu có hủy bỏ thì anh sẽ là người đầu tiên được biết. Nhưng đồng nghiệp của anh trả lời rằng: “Thật ra bất cứ chương trình nào của KBS mà hủy thì đạo diễn là người biết cuối cùng”. Nghe vậy, dù đang khá tức tối nhưng Joon Mo vẫn lo lắng nên liền lên kế hoạch thay đổi khách mời để cứu vớt tỉ suất xem đài cho chương trình. Chính vì biểu cảm gương mặt cực hài hước của Joon Mo mà khán giả cảm thấy anh chàng này vô cùng thú vị.



Lúc nghe tin Cindy (IU) không đồng ý thay trang phục biểu diễn theo quy định của đài KBS, Ye Jin quyết định gặp mặt Cindy để nói chuyện cho rõ ràng. Lúc bước vào cô tỏ ra cực kỳ khó chịu nhưng sau khi thuyết phục Cindy không thành, Ye Jin liền đuổi các đồng nghiệp ra ngoài để có thể dễ dàng… năn nỉ ngôi sao này.







Hẳn nhiều khán giả sẽ thắc mắc vì sao cặp đôi Ye Jin và Joon Mo lại ở chung một nhà thì trong tập 2 của bộ phim đã giải đáp lý do. Tuy nhiên, vì cam kết với Ye Jin trong lúc say xỉn nên Joon Mo chỉ biết dở khóc dở cười mà không thể thay đổi được sự thật. Thậm chí anh còn bị Ye Jin chọc quê là vẫn dùng mãi một số mật mã không chịu thay đổi. Rất nhiều fan khá thích thú vì sự hài hước của cặp đôi “oan gia” này.





Video được xem nhiều nhất
-
Nghề làm quạt giấy phố cổ Bao Vinh giữ hồn thủ công xứ Huế
-
76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư
-
Gia đình nhà văn Tô Hoài xúc động khi xem "Dế Mèn ngoại truyện"
-
Đi tìm ký ức văn hóa hát bội qua những khuôn hình
-
Khai thác chất liệu văn hóa Việt theo hướng hiện đại trong MV "Trí khôn"
-
NSND Phượng Loan: Chấm Chuông vàng vọng cổ là trách nhiệm với di sản cải lương