Lee Yoo Bi cởi áo để "trị thương" cho Lee Jun Ki
Đây là một trong những cảnh quay đáng nhớ trong tập 7 bộ phim truyền hình Scholar Who Walks the Night.

Khi cởi áo của Sung Yul ra, Yang Sun đã rất sốc khi thấy vết thương của anh quá nghiêm trọng. Cô đã khóc vì không biết phải làm sao với vết thương của Sung Yul khi không được phép mới thầy thuốc. Cuối cùng, cô quyết định vào rừng để tìm cây thuốc cầm máu. Yang Sun tự nhủ nếu ngay cả những cây thuốc này cũng không thể cầm máu cho Sung Yul thì cô nhất định sẽ đi mời đại phu.

Sau khi đắp thuốc xong, Yang Sun không tìm được miếng vải sạch nào để băng vết thương. Vì vậy, cô nàng đành cởi áo và lấy miếng vải nịt ngực ra để băng cho Sung Yul.


Mãi không thấy Sung Yul tỉnh lại, Yang Sun tưởng anh đã chết nên vừa khóc vừa cố lay anh dậy. Nước mắt hòa với máu từ vết thương trên mặt của Yang Sun rơi xuống môi của Sung Yul, đánh thức bản năng ma cà rồng của anh. Khi tỉnh dậy, anh rất khát máu và suýt nữa đã cắn cổ Yang Sun. Thế nhưng thật may, anh đã kiềm chế được bản năng và đẩy Yang Sun ra.
Scholar Who Walks the Night hiện đang phát sóng trên kênh truyền hình MBC vào tối thứ Tư và Năm hàng tuần.
Theo Vietnamnet
Video được xem nhiều nhất
-
Năm Chà làm mới đờn ca tài tử cùng NSƯT Lê Tứ
-
"Profile Đất nước của tôi" – Điện ảnh kể câu chuyện Việt Nam với thế giới
-
"Wow Ho Chi Minh City": Hành trình để lịch sử chạm đến người trẻ
-
Cồng chiêng Gia Lai – Khi di sản trở thành trải nghiệm sống cho du khách
-
Chàng trai Tày gìn giữ hồn Then từ những trái bầu
-
Gen Z làm mới truyền thuyết khăn Piêu bằng nghệ thuật đương đại
-
50 năm Thành phố mang tên Bác – Dấu mốc để sân khấu khẳng định vai trò
-
Vở tuồng "Quang Trung đại phá quân Thanh" khơi dậy hào khí dân tộc trên sân khấu
-
Công diễn nhiều vở kịch đặc sắc, lan tỏa giá trị sân khấu Việt
-
Sơn mài Bối Khê – Giữ hồn nghề trong hơi thở mới