Kim Bum đối đầu Trịnh Nguyên Sướng trong “Tình Yêu Tái Sinh”
Vừa công chiếu, “Tình Yêu Tái Sinh” đã khiến cho khán giả day dứt với bi kịch mối tình tay ba của ba người Trịnh Nguyên Sướng, Vương Lệ Khôn, Kim Bum.
Bộ phim Tình Yêu Tái Sinh vừa được công chiếu đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Bên cạnh đó, bộ phim cũng không khỏi khiến người xem day dứt khó quên với bi kịch mối tình tay ba của ba diễn viên chính Trịnh Nguyên Sướng – Vương Lệ Khôn – Kim Bum. Bộ phim xoay quanh về tình yêu thanh xuân đầy đẹp đẽ nhưng cũng đầy tàn khốc của cả ba nhân vật.




Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 90, khi mà bộ đồng phục cổ xanh áo trắng phổ biến trong trường học, không có bất kỳ vật chất nào có thể can thiệp được mối tình đầu thuần khiết đẹp đẽ thời học sinh của cả ba nhân vật chính. Trong Tình Yêu Tái Sinh, ký ức về tháng ngày dưới mái trường, tình cảm lưu luyến được thể hiện hoàn hảo. Câu hỏi lúc chia xa: “Siêu nhân, nên nói tạm biệt rồi sao?” của Tô Doanh (Vương Lệ Khôn) không khỏi khiến người đi chạnh lòng.









Một Phong Hồi yêu điên cuồng – Một Trọng Vân yêu nhưng không xuất hiện




Bi kịch mối tình tay ba của Trịnh Nguyên Sướng – Vương Lệ Khôn – Kim Bum
Video được xem nhiều nhất
-
NSND Quế Trân đưa cải lương chạm đến khán giả trẻ
-
Concert Thanh Xuân: Khi người trẻ kể chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc
-
Khi cải lương trở thành "của để dành" cho sân khấu kịch
-
Vở tuồng "Quang Trung đại phá quân Thanh" khơi dậy hào khí dân tộc trên sân khấu
-
Khơi dậy sức sống di sản múa rối nước trong thế hệ trẻ
-
Công diễn nhiều vở kịch đặc sắc, lan tỏa giá trị sân khấu Việt
-
Sơn mài Bối Khê – Giữ hồn nghề trong hơi thở mới