‘Himalayas’ - Câu chuyện cảm động trên ‘nóc nhà thế giới’

Zing - 04/03/2016, 18:03

Bộ phim mới của điện ảnh Hàn Quốc không chỉ xoay quanh đam mê chinh phục những đỉnh núi cao, mà còn là tâm tư tình cảm giữa những con người leo núi với nhau.

Um Hong Gil (Hwang Jung Min) là đội trưởng một nhóm leo núi chuyên nghiệp, từng cùng nhau chinh phục nhiều đỉnh núi cao trên thế giới.

Anh thu nhận Park Moo Taek (Jung Woo), một chàng sinh viên trẻ đam mê leo núi làm đàn em. Hong Gil và Moo Taek dần trở thành bộ đôi ăn ý, cùng nhau chinh phúc 14 đỉnh núi cao nhất thế giới. Sau đó, do căn bệnh ở chân tái phát, Hong Gil buộc phải giã từ sự nghiệp để trở về với cuộc sống của một giảng viên đại học.

‘Himalayas’ - Câu chuyện cảm động trên ‘nóc nhà thế giới’
Himalayas là câu chuyện về những con người mang trong mình niềm đam mê chinh phục các đỉnh núi cao trên thế giới. Ảnh: CJ Entertainment

Một ngày, Hong Gil nhận tin Moo Taek tử nạn trên hành trình chinh phục đỉnh núi cao trên dãy Himalayas. Thi thể cậu không thể được mang về do thời tiết quá khắc nghiệt. Bất chấp bệnh tật, Hong Gil quyết định thêm một lần nữa leo lên “nóc nhà thế giới” để đưa người bạn thân của mình trở về với gia đình.

Hai năm sau bom tấn hành động Pirates, đạo diễn Lee Seok Hoon mang đến cho khán giả câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật. Đó là câu chuyện về những con người sở hữu niềm đam mê mãnh liệt được chinh phục các đỉnh núi cao nhất trên Trái đất.

Hành trình vượt qua thử thách khắc nghiệt để chinh phục dãy Himalayas luôn là đề tài hấp dẫn đối với các nhà làm phim. Điển hình là hồi mùa thu 2015, Hollywood mới khai thác nó qua bộ phim Everest.

Tuy nhiên, khác với Everest hay nhiều tác phẩm cùng thể loại, Himalayas của Lee Seok Hoon không đi sâu vào một chuyến hành trình cụ thể của các nhân vật. Bộ phim nói về toàn bộ sự nghiệp leo núi của Um Hong Gil, với những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh, cùng cuộc sống thường nhật bên gia đình, vợ con.

Tâm điểm của Himalayas là mối quan hệ giữa Hong Gil và người đàn em Moo Taek, được phát triển xuyên suốt bộ phim, trải dài qua nhiều năm trời. Đó là cơ sở để dẫn đến cao trào chính của tác phẩm, khi Hong Gil quyết định thêm một lần nữa leo núi, không phải vì chinh phục, mà là để đưa thi thể bạn mình trở về.   

‘Himalayas’ - Câu chuyện cảm động trên ‘nóc nhà thế giới’
Không chỉ kể lại những chuyến leo núi khắc nghiệt, Himalayas còn xoay quanh mối quan hệ thân thiết giữa Hong Gil với Moo Taek. Ảnh: CJ Entertainment

Không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh phiêu lưu, sinh tồn, Himalayas còn mang yếu tố tâm lý, cùng hàng loạt chi tiết hài hước được cài cắm khá tốt. Những cảm xúc, triết lý nhân sinh được thể hiện thông qua lời thoại nhân vật khi miêu tả đam mê chinh phục đỉnh cao. Khán giả cũng hiểu rõ hơn khó khăn mà những người leo núi gặp phải khi họ chịu đánh đổi rất nhiều thứ, như gia đình, tình yêu, sự nghiệp, vì đam mê.

Những chi tiết khi cả đội leo núi “mọi người vì một người”, cùng nhau từ bỏ tất cả để tìm cách đưa Moo Taek trở về, cùng nhau tâm sự, động viên nhau giữa thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao, giúp Himalayas trở nên gần gũi hơn với khán giả hơn so với các tác phẩm khác cùng thể loại.

Tuy nhiên, việc xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim quá chi tiết lúc ban đầu khiến cho tiết tấu của Himalayas trở nên bất ổn. Cho đến hết nửa thời lượng, phim mới bắt đầu đi vào nội dung chính, khiến toàn bộ nửa sau phim diễn ra có phần vội vàng và dễ đoán.

‘Himalayas’ - Câu chuyện cảm động trên ‘nóc nhà thế giới’
Cấu trúc của Himalayas chưa thực sự cân đối và nửa sau bộ phim có phần hơi "mua nước mắt". Ảnh: CJ Entertainment

Hầu như không có nút thắt hay cao trào nào đáng kể ở nửa cuối bộ phim, khiến cho toàn bộ hành trình tìm kiếm thi thể Moo Taek chưa tạo ra đủ ấn tượng hay cảm xúc cần thiết. Ngoài ra, đạo diễn cũng khai thác yếu tố tâm lý bằng cách lạm dụng nước mắt hơi thái quá, khi liên tục cho diễn viên phải khóc đầy bi thương. Điều đó có thể tạo nên cảm xúc ở một số trường đoạn, nhưng càng về sau lại càng khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi thay vì đồng cảm.

Himalayas có phần hình ảnh và âm thanh khá ấn tượng. Dãy Himalaya hiện lên trên màn ảnh rộng với những đỉnh núi trắng xóa, kèm theo nhiều trận bão tuyết lạnh giá khắc nghiệt. Các khung hình hiện lên rất chân thực và sống động, không hề thua kém điện ảnh Hollywood. Phần âm nhạc trong phim tuy không đa dạng nhưng được sử dụng hợp lý và hiệu quả.

 

Nam diễn viên Hwang Jung Min tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh xứ kim chi. Sau hàng loạt vai chính trong các tác phẩm thành công cả về doanh thu lẫn chất lượng nghệ thuật như Ode to My Father hay Veteran, anh tiếp tục có một vai diễn nổi bật.

Hwang Jung Min thể hiện thành công hình tượng nhà leo núi từng trải Um Hong Gil với bề ngoài nguyên tắc, cứng rắn, nhưng bên trong lại rất tâm lý, đa cảm. Nam diễn viên Jung Woo cũng để lại ấn tượng tốt với vai nhà leo núi trẻ tuổi xấu số Park Moo Taek. Song, các nhân vật còn lại chưa thể tạo ra nét khác biệt cần thiết.

Himalayas đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Zing.vn đánh giá: 3,5/5

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất