Dàn diễn viên có số phận bi thương của đạo diễn Hữu Phần
Như một sự sắp đặt của số phận, nhiều diễn viên tham gia bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đều có số phận long đong sau khi bộ phim đóng máy.
Lê Công Tuấn Anh tự sát ở tuổi 29, Hoàng Hồng Nhị có cuộc đời buồn vì “rơi vào mộng ảo”, Nguyễn Huỳnh nghiện ngập, và gần đây các Nghệ sỹ Duy Thanh, Hán Văn Tình, Duy Hậu… phải chống chọi với bệnh tật.
|
|
| Vai Quang "Đông ki sốt" trong phim Vị đắng tình yêu đưa Lê Công Tuấn Anh một bước thành sao. Với vẻ thư sinh pha chút lãng tử của anh được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Năm 1992, Lê Công Tuấn Anh được “đo ni đóng giày” vào vai ca sỹ Quang Sơn trong phim 'Em còn nhớ hay em đã quên', bộ phim do chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần viết kịch bản (phóng tác từ những ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn). |
|
|
| Sau vai diễn rất thành công này, Lê Công Tuấn Anh tiếp tục đóng vai chính trong hàng loạt phim điện ảnh như Anh chỉ có mình em, Sao Phượng còn buồn, Hoa quỳnh nở muộn, Bên bờ ảo vọng, Tình biển, Nàng Hương. Năm 1996, khi đang quay dở dang phim Ngọt ngào và man trá - cũng của đạo diễn Hữu Phần, nam diễn viên đột ngột tự tử, ra đi ở tuổi 29. |
|
|
|
Vai diễn Huyền My trong "Em còn nhớ hay em đã quên" là vai diễn đầu tiên của Hoàng Hồng Nhị với màn ảnh nhỏ. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần gặp cô lần đầu tiên khi cô đang sống trong một căn hộ tập thể nghèo nàn, ăn mặc giản dị .Tuy mới 22 tuổi nhưng Nhị có 2 con, đứa bé mới hơn 6 tháng. Với đôi mắt đượm buồn và nét ngọt ngào của người con gái Huế rất hợp với vai diễn nên cô đã được đạo diễn chú ý. Tuy nhiên sau khi phim đóng máy, Hoàng Hồng Nhị không “trở về đời thường” được nữa vì đã chót ôm vào mình “mộng ảo” của nghệ thuật. |
|
|
| Trong phim, ngoài đóng cặp với Lê Công Tuấn Anh, Hoàng Hồng Nhị còn có nhiều cảnh diễn chung với diễn viên Nguyễn Huỳnh. Anh đóng vai chồng của ca sĩ Khánh Ly. Khi tham gia Em còn nhớ hay em đã quên, Nguyễn Huỳnh được coi là ngôi sao điện ảnh đang lên, cùng thế hệ với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh. Sau phim này, cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi vướng vào ma túy. Sau hai lần cai nghiện bất thành, vào tháng 5/2009, nam diễn viên từ giã cõi đời ở tuổi ngoài 40 trong sự cô độc. Đám tang anh cũng được tổ chức vội vã, lặng lẽ với chỉ vài người bạn thân đến viếng. |
|
|
| Nghệ sĩ Duy Hậu vào vai Trịnh Hàm trong Đất và Người của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Hơn 30 năm nay, nghệ sĩ Duy Hậu sống cô độc sau khi vợ con sang Đức và không trở về. Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ còn phải chống chọi với căn bệnh thận. Ông từng có thời gian đổ bệnh nặng và một mình vào viện, tự lên giường mổ. Trong cảnh phim này, nghệ sĩ Tuấn Dương (bìa phải) cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. |
|
|
|
Khi được hỏi về số phận dàn diễn viên của mình, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ: "Hơn ai khác, là người bạn, người đã có quá trình cộng tác với họ trong nghệ thuật, tôi rất cảm thông, thương xót… Dù rằng “Sinh - Dưỡng - Bệnh - Tử “ là quy luật của đời người, ai rồi cũng phải qua… Duy có điều mừng là những người nghệ sỹ có những thành quả đóng góp cho đời vẫn luôn được bạn bè, khán giả yêu quý và có những sự chia sẻ rất cảm động, rất đáng trân trọng". |
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa





