5 người tình màn ảnh điển trai của Hồ Ngọc Hà

Zing - 30/05/2015, 15:44

Tuy chỉ góp mặt trong 3 bộ phim nhưng Hồ Ngọc Hà đóng cặp cùng nhiều nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt như Bình Minh, Huy Khánh, Hải Anh…

Hải Anh

Hoa cỏ may là bộ phim truyền hình nổi tiếng do Lưu Trọng Ninh viết kịch bản, kiêm đạo diễn ra mắt khán giả năm 2001. Bộ phim quy tụ một dàn diễn viên trẻ sáng giá của điện ảnh Việt lúc bấy giờ như Vi Cầm, Hải Anh, Quyết Thắng… Đến với bộ phim này, Hồ Ngọc Hà thủ vai Hương, một cô bé lai Mỹ. Vai diễn này dường như được “đo ni đóng giày” cho Hà Hồ, bởi khi ấy, cô sở hữu gương mặt lai Tây bầu bĩnh, đôi mắt to tròn hoàn toàn phù hợp với tạo hình của nhân vật.

Hồ Ngọc Hà vào vai cô bé lai trong Hoa cỏ may.

Trong phim, nhân vật Hương của Hồ Ngọc Hà yêu thầm Thái (Hải Anh đóng), cậu bạn thân từ thời niên thiếu. Nhưng tiếc rằng tình cảm đó không được đáp lại bởi trong lòng Thái chỉ có Na (Vi Cầm đóng). Trong lúc buồn bã, thất vọng nhất, Hương quyết định sang Mỹ đoàn tụ với mẹ, cũng là dịp để cô rời xa và quên đi mối tình đầu đã dành trọn vẹn cho Thái.

Hải Anh vào vai Thái.

Khi đến với Hoa cỏ may, cả Hải Anh và Hồ Ngọc Hà đều là những gương mặt mới của làng điện ảnh nên trong diễn xuất không tránh khỏi những rụt rè, bỡ ngỡ. Nhưng chính điều đó là rất phù hợp với tính cách, số phận mà cả hai thể hiện trong phim. 

Hương và Thái là những nhân vật để lại được dấu ấn và khiến khán giả nhớ mặt gọi tên mỗi khi nhắc đến Hoa cỏ may.

Bình Minh – Huy Khánh

Bốn năm sau Hoa cỏ may, Hồ Ngọc Hà có cơ hội góp mặt trong 39 độ yêu. Đây là một phim truyền hình dài 16 tập, được rút gọn thành phiên bản điện ảnh 90 phút để chiếu rạp. Ở phiên bản điện ảnh, nhiều tuyến nhân vật đã được lược bỏ để xoay quanh ba nhân vật chính là Trang, Long và và Steven.

Các diễn viên của 39 độ yêu.

Nhân vật Trang trong 39 độ yêu có khá nhiều điểm tương đồng với Hồ Ngọc Hà, cũng vào Nam tìm kiếm cơ hội khẳng định, cũng là người mẫu và theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cùng với con đường theo đuổi đam mê, khẳng định tài năng, Trang do Hà Hồ thể hiện còn rơi vào chuyện tình tay ba khó gỡ với 2 anh chàng điển trai do Bình Minh và Huy Khánh đóng.

Steven (Huy Khánh đóng ) là chàng trai người Singapore, sinh ra trong một gia đình giàu có. Trong chuyến du lịch về Việt Nam, Steven bị vẻ xinh đẹp, cá tính và đam mê tuổi trẻ của Trang chinh phục. Steven yêu Trang mãnh liệt, nhưng rồi những bất đồng trong quan điểm sống khiến cả hai khó hòa hợp và dần có nhiều khoảng cách. Cuối cùng, Steven đã đánh mất tình yêu với Trang vào tay Long (Bình Minh đóng). Trang chọn Long bởi sự hiền lành, chất phác, tình yêu thầm lặng, không tranh giành mà Long dành cho cô.

Hà Hồ và Bình Minh thời 39 độ yêu.

Hồ Ngọc Hà từng cho biết, thể hiện nhân vật Trang không dễ vì cô gái này gặp quá nhiều may mắn và cuộc đời không phải trải qua sóng gió. Trang là một cô gái mong manh. Sự mỏng manh ấy dễ khiến nhân vật bị trôi tuột đi, do đó Hồ Ngọc Hà phải cố gắng thay đổi nhiều trạng thái, biết yêu, biết giận, biết rớt nước mắt. Cùng với đó, việc rơi vào mối tình tay ba với Huy Khánh và Bình Minh giúp vai diễn của người đẹp có thêm nhiều màu sắc hơn.

Huy Khánh từng là “người tình màn ảnh” của Hà Hồ.

NSƯT Trần Lực - Doãn Hoàng Kiên

Năm 2005, Hồ Ngọc Hà được đạo diễn trẻ Đỗ Đình Phúc chọn vào vai chính trong bộ phim đầu tay của anh mang tên Chiến dịch trái tim bên phải. Đến với bộ phim này, Hà Hồ có một trải nghiệm hoàn toàn mới khi hóa thân thành cô giáo Hoài An.

Giữ vai trò chủ nhiệm của lớp học có nhóm “bát quái”, cô giáo trẻ Hoài An đã hứng chịu không ít thử thách của các học trò “nhất quỷ nhì ma”. Nhưng nhờ vào sự tinh tế, cách xử lý thông minh và tình yêu thương chân thành, Hoài An đã vượt qua được tất cả và bỗng dưng trở thành thần tượng của cả nhóm.

NSƯT Trần Lực đóng vai Quyền

Với ý nghĩ “không để thần tượng rơi vào tay những người đàn ông xấu xa”, nhóm học sinh đã bày ra trò đi tìm người yêu cho cô giáo và đặt tên cho kế hoạch là “Chiến dịch cho trái tim bên phải”. Nhà báo Long (Doãn Hoàng Kiên đóng) là người đã được chọn để mai mối, thay cho tiến sĩ Quyền (NSƯT Trần Lực đóng) – người yêu cũ của cô giáo, kẻ khinh người mà bọn trẻ không hề ưa. Chính những chiêu trò nghịch ngợm của nhóm học sinh đã khiến cô Hoài An lâm vào nhiều tình huống “dở khóc dở cười”.

Diễn viên Doãn Hoàng Kiên vai nhà báo Long.

Qua sự thể hiện của Hồ Ngọc Hà, hình ảnh cô giáo Hoài An hiện lên đầy hiện đại, trẻ trung, không lên gân, không một lần giáo huấn hay lên lớp học trò. Câu chuyện đi tìm người yêu cho cô giáo cũng được tái hiện trên màn ảnh một cách sôi động, dễ thương và cuốn hút khán giả.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất