Trước Suzy, đây là những mỹ nhân Hàn từng khiến dân tình tranh cãi khi vào vai nhà nghèo nhưng lại dùng toàn hàng hiệu đắt đỏ

31/10/2020, 15:31

Vào vai những nhân vật nhà nghèo nhưng các mỹ nhân Hàn này vẫn mặc đồ đắt đỏ.

Mới đây, bộ phim Start-Up với sự tham gia diễn xuất của Suzy và Nam Joo Hyuk lên sóng những tập đầu tiên đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực. Trong phim, Suzy vào vai Seo Dal Mi - một cô gái có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng đầy nhiệt huyết với lối sống giản dị.  Dù có cuộc sống nghèo khó đến mức chẳng có nổi tiền mua một đôi giày tử tế nhưng Dal Mi lại dùng loạt túi xách đắt đỏ.

Trước Suzy, đây là những mỹ nhân Hàn từng khiến dân tình tranh cãi khi vào vai nhà nghèo nhưng lại dùng toàn hàng hiệu đắt đỏ 0

Trong một phân cảnh, Suzy gây choáng váng khi xách túi Lady Dior trị giá 4.400 USD (hơn 100 triệu đồng). Điều này được khán giả nhận xét là khá vô lý vì vai diễn của cô trong phim vốn là một cô gái nghèo.

Trong một phân cảnh, Suzy gây choáng váng khi xách túi Lady Dior trị giá 4.400 USD (hơn 100 triệu đồng). Điều này được khán giả nhận xét là khá vô lý vì vai diễn của cô trong phim vốn là một cô gái nghèo.

Mẫu túi xách của thương hiệu LOEWE có giá gần 55 triệu đồng được cô nàng mix cùng trang phục giản dị.

Mẫu túi xách của thương hiệu LOEWE có giá gần 55 triệu đồng được cô nàng mix cùng trang phục giản dị.

Trên thực tế, Suzy không phải là trường hợp duy nhất bởi với các mọt phim Hàn, việc các cô gái 'nhà nghèo' nhưng vẫn mặc đồ đắt đỏ chẳng còn là chuyện lạ.

Son Ye Jin

Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) có sự góp mặt của Hyun Bin, Son Ye Jin từng là bộ phim đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc  với rating ấn tượng. Trong phim, Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri - một nữ giám đốc con nhà tài phiệt Hàn Quốc, vì một tai nạn nhảy dù mà lạc sang Triều Tiên. Để hợp với bối cảnh của phim, Son Ye Jinđã  thay đổi từ phong cách sang chảnh sang style thôn quê với những thiết kế nhẹ nhàng. Tuy nhiên, dù có ở nơi đất khách quê người, không một xu dính túi thì cô vẫn cứ diện hàng hiệu sang chảnh.

Chiếc áo len của Celine được mix với túi cùng thương hiệu, giá 1.800 USD (gần 42 triệu đồng).

Chiếc áo len của Celine được mix với túi cùng thương hiệu, giá 1.800 USD (gần 42 triệu đồng).

Mẫu trench coat sành điệu của Miu Miu (giá gần 100 triệu đồng) được cô kết hợp cùng túi xách Fendi thời thượng giá 40 triệu đồng.

Mẫu trench coat sành điệu của Miu Miu (giá gần 100 triệu đồng) được cô kết hợp cùng túi xách Fendi thời thượng giá 40 triệu đồng.

Ở phân cảnh rửa bát, Son Ye Jin thậm chí còn diện chiếc áo khoác đến từ Giambattista Valli trị giá 4.297 USD (gần 100 triệu đồng). 

Ở phân cảnh rửa bát, Son Ye Jin thậm chí còn diện chiếc áo khoác đến từ Giambattista Valli trị giá 4.297 USD (gần 100 triệu đồng). 

Ở phân cảnh khác, nữ diễn viên mặc váy Marc Jacobs giá 295 USD (gần 7 triệu đồng).

Ở phân cảnh khác, nữ diễn viên mặc váy Marc Jacobs giá 295 USD (gần 7 triệu đồng).

Jeon Ji Hyun

Huyền thoại biển xanh với sự tham gia của Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun cũng từng là một bộ phim gây sốt trên toàn châu Á. Trong phim, Jeon Ji Hyun vào vai một nàng tiên cá cuối cùng còn sống sót trên Trái Đất. Dù bao năm sống ở biển nhưng vừa lên bờ, cô nàng đã trở thành một fashionista với loạt hàng hiệu đắp lên người.

Trong phim, Jeon Ji Hyun thậm chí còn bới thùng rác ra hàng hiệu. Trong ảnh trên, cô diện khoác dáng dài của Miu Miu, có giá 3.000 USD (70 triệu đồng).

Trong phim, Jeon Ji Hyun thậm chí còn bới thùng rác ra hàng hiệu. Trong ảnh trên, cô diện khoác dáng dài của Miu Miu, có giá 3.000 USD (70 triệu đồng).

Chưa hết, thiết kế áo dạ thanh lịch trị giá hơn 3.500 USD (hơn 81 triệu đồng) đến từ nhãn hiệu Lanvin cũng được nhân vật của Jeon Ji Hyun lấy ra từ thùng rác khi đi tìm quần áo.

Chưa hết, thiết kế áo dạ thanh lịch trị giá hơn 3.500 USD (hơn 81 triệu đồng) đến từ nhãn hiệu Lanvin cũng được nhân vật của Jeon Ji Hyun lấy ra từ thùng rác khi đi tìm quần áo.

Kim Ji Won

Vào vai Choi Ae Ra, một cô nàng siêu dễ thương trong Third-Rate My Way, Kim Ji Won được xây dựng với tính cách mạnh mẽ. Phong cách thời trang cá tính, phóng khoáng cũng rất hợp với hình ảnh một cô nhân viên bình thường làm việc tại trung tâm thương mại. Tuy nhiên trong nhiều phân cảnh, cô nàng vẫn khiến dân tình thắc mắc khi diện hàng hiệu sang chảnh.

Trong một phân cảnh, cô diện bộ vest của thương hiệu MICHAA với giá trị vào khoảng 705 USD (16 triệu đồng).

Trong một phân cảnh, cô diện bộ vest của thương hiệu MICHAA với giá trị vào khoảng 705 USD (16 triệu đồng).

Bộ suit ngắn trong hình đến từ thương hiệu Jill Stuart, có giá lên tới 17 triệu đồng.

Bộ suit ngắn trong hình đến từ thương hiệu Jill Stuart, có giá lên tới 17 triệu đồng.

Mẫu blazer giá 10 triệu đồng màu vàng nghệ của thương hiệu System.

Mẫu blazer giá 10 triệu đồng màu vàng nghệ của thương hiệu System.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất