Thua Newcastle, Man Utd mất vị trí thứ ba Ngoại Hạng Anh
Các bàn thắng trong hiệp 2 của Joe Willock và Callum Wilson đã giúp Newcastle giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Man.United vào Chủ nhật, kết quả cũng giúp Chích chòe vượt qua đội bóng của Erik ten Hag trong nỗ lực giành quyền tham dự Champions League.
Newcastle United chính là bại tướng của Man Utd khi Quỷ đỏ giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, trong lần tái đấu ở vòng 29 Ngoại Hạng Anh, Bruno Fernandes và đồng đội không thể lặp lại thành tích trước đối thủ này.
Giống như trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Man Utd không thể áp đảo Newcastle. Điểm khác biệt là khi không có Casemiro trong đội hình, khả năng phòng ngự của Quỷ đỏ trước sức ép của đối thủ giảm đi rõ rệt.
Trong khi đó, Newcastle có nhiều phương án tấn công hơn. Họ không chỉ trông cậy vào khả năng tạo đột biến của 2 cầu thủ đá biên Kieran Trippier và Allan Saint-Maximin.
Newcastle đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong suốt trận đấu nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng, một phần nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của thủ môn đội khách David De Gea. Nhưng ở phút 64, Willock không bị kèm cặp đã chuyển hóa thành công đường chuyền của Allan Saint-Maximin để mở tỷ số. Wilson vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 80 và đánh đầu ghi bàn chỉ 8 phút sau đó từ quả đá phạt trực tiếp của Kieran Trippier, ấn định chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Newcastle có 50 điểm sau 27 trận, bằng với Man.United nhưng vượt lên chiếm vị trí thứ 3 của đối thủ nhờ hơn về hiệu số bàn thắng.
Chiến thắng này được xem là màn phục thù của Newcastle khi để thua 0-2 trước Quỷ đỏ trong trận chung kết cúp Liên đoàn vào tháng 2. “Chúng tôi đã chơi rất tốt”, Willock nói. “Tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng với chiến thắng và khiến đàm đông hài lòng. Bầu không khí hôm nay thật sôi động, tôi cảm thấy như chúng tôi nợ họ sau trận chung kết cúp Liên đoàn và thật vui khi chúng tôi đã giúp họ tận hưởng chiến thắng. Thua trận chung kết cúp là cảm giác rất đau đớn, vì vậy chúng tôi đã trút sự tức giận đó vào trận đấu ngày hôm nay”. Trong khi, Wilson nói: “Chúng tôi thất vọng sau trận chung kết. Một cảm giác rất cay đắng. Vì vậy, chúng tôi muốn đánh bại họ ngay trước mặt người hâm mộ của mình”.
Những điều chỉnh nhân sự của HLV Erik ten Hag không phát huy hiệu quả. Không những không thể ghi bàn, Man Utd còn thung rl]ới thêm ở cuối trận. Callum Chamber không bị kèm, đón quả tạt của Kieran Trippier và đánh đầu tung lưới đội khách.
Man Utd thua 0-2 trên sân của Newcastle và mất vị trí thứ ba vào tay chính đối thủ này. Quỷ đỏ vẫn hơn Tottenham một điểm và có lợi thế một trận đấu bù, nhưng nguy cơ mất suất dự Champions League của đội bóng này lớn hơn sau trận thua ở vòng 29.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Tuyển nữ Anh đánh bại Tây Ban Nha, lần thứ hai liên tiếp vô địch EURO
-
Quảng Nam “thoát hiểm phút 90”: Vui chưa trọn, lo đã bủa vây!
-
Lệnh cấm đặc biệt từ lãnh đạo: Tuyệt đối không được làm tổn thương U23 Việt Nam!
-
Newcastle “cứu vớt” thủ môn từng 3 lần rớt hạng – Ramsdale trở lại Premier League!
-
Max Dowman – Viên kim cương 15 tuổi khiến cả thế giới bóng đá phải sửng sốt
-
Báo Indonesia chỉ ra 3 "ngòi nổ" nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước trận chung kết
-
Joao Felix vượt mặt Dembele, lọt top 4 cầu thủ có tổng phí chuyển nhượng cao nhất thế giới
-
MU “chốt hạ” Sesko giá 70 triệu bảng: Hojlund không bị “trảm”, mà còn được đẩy lên tầm cao mới?
-
U23 Việt Nam mang cúp vô địch Đông Nam Á 2025 trở về Hà Nội, người hâm mộ nồng nhiệt chào đón
-
Ngoại binh cao 2m1 ghi bàn như máy, CLB Nam Định “chắc suất phá lưới” mùa V.League 2025/26?