Son Heung-min nâng cúp vô địch Europa League nhưng “trắng tay” huy chương, UEFA bị chỉ trích dữ dội
Một sự cố hy hữu và khó tin đã diễn ra ngay trong khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lịch sử của Tottenham tại chung kết Europa League mùa giải 2024/25, diễn ra trên sân San Mames (Tây Ban Nha).
Ở trận đấu rạng sáng 22/5, Tottenham đã đánh bại Manchester United để lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường châu Âu sau nhiều năm chờ đợi. Đây cũng là chiếc cúp lớn đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Son Heung-min – đội trưởng của Spurs.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp danh giá, người hâm mộ bàng hoàng nhận ra rằng Son không đeo huy chương chiến thắng. Không chỉ riêng tiền đạo người Hàn Quốc, một số trụ cột khác của Tottenham cũng rơi vào tình huống tương tự khi không được phát huy chương sau trận đấu.
Điều trớ trêu là trong khi các cầu thủ chính của Spurs thiếu huy chương, toàn bộ tổ trọng tài điều khiển trận đấu lại được phát đầy đủ. James Maddison – cầu thủ không ra sân phút nào – vẫn được trao huy chương và hòa mình vào màn ăn mừng cùng đồng đội. Những cái tên nổi bật như Cristian Romero hay Rodrigo Bentancur cũng được cho là nằm trong danh sách “trắng tay”.
Khoảnh khắc đáng xấu hổ này khiến Chủ tịch UEFA – ông Aleksander Ceferin – phải đích thân tiến lại trò chuyện với Son, có thể là để xin lỗi hoặc trấn an ngôi sao số một của Tottenham, ngay trước lễ trao cúp chính thức. Hiện tại, UEFA chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân của sự cố này, nhưng làn sóng phẫn nộ đang bùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Một cổ động viên bức xúc viết: “Không thể tin nổi UEFA lại thiếu hụt huy chương cho đội vô địch! Ít nhất cũng phải chuẩn bị đủ cho các cầu thủ chính thức, đặc biệt là đội trưởng!” Một người khác châm biếm sâu cay: “Son nâng cúp trong khi chẳng có huy chương, còn Werner thì đeo như thể anh ấy vừa ghi bàn quyết định vậy!”
Theo thông tin từ tờ The Sun, UEFA sẽ gửi bổ sung số huy chương bị thiếu đến CLB Tottenham trong vài ngày tới để khắc phục sai sót.
Chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Brennan Johnson ở phút 42 không chỉ giúp Tottenham giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2008, mà còn mang lại cho họ suất tham dự vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025/26 – một phần thưởng vô cùng giá trị trong bối cảnh Spurs chỉ xếp thứ 17 tại Premier League.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Bắc chấn thương, HLV Kim Sang Sik lo lắng cho hàng công U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Campuchia
-
CLB của Công Phượng bất ngờ được đôn lên V-League: Cú "trúng số" không ngờ tới!
-
Nguyễn Công Phương quyết tâm khẳng định bản thân tại giải U23 Đông Nam Á 2025
-
CLB Bình Phước mạnh tay chi gần 50 tỷ đồng để chiêu mộ dàn sao HAGL
-
Viktor Gyokeres chọn áo số 14 của Thierry Henry, sẵn sàng viết tiếp huyền thoại tại Arsenal
-
Rashford gây bất ngờ lớn trong buổi tập đầu tiên tại Barcelona
-
Khuất Văn Khang – Cầu thủ đắt giá nhất U23 Đông Nam Á 2025, khẳng định đẳng cấp thủ lĩnh
-
CHÍNH THỨC: Liverpool lập kỷ lục chuyển nhượng khi chiêu mộ Hugo Ekitike
-
Messi tỏa sáng với cú đúp và 2 kiến tạo, Inter Miami đại thắng New York Red Bulls 5-1
-
Lộ điểm yếu hàng công, HLV Kim Sang-sik nhắc nhở U23 Việt Nam cải thiện dứt điểm