Quảng Nam “thoát hiểm phút 90”: Vui chưa trọn, lo đã bủa vây!

30/07/2025, 10:06

CLB Quảng Nam cuối cùng đã chính thức lên tiếng, khẳng định chưa bỏ giải V-League 2025/26, mang đến tia sáng hi vọng cho người hâm mộ xứ Quảng giữa bối cảnh đội bóng đối mặt nguy cơ tan rã. Nhưng bên trong “niềm vui đến muộn” ấy là nỗi lo đang đến rất sớm.

Cuộc “hồi sinh” nghẹt thở trước giờ G
Trước tối hậu thư từ VFF và VPF, đúng 17h ngày 28/7, Công ty CP phát triển bóng đá Quảng Nam đã gửi văn bản thông báo đang hoàn tất đàm phán với các nhà đầu tư mới, đủ tiềm lực để duy trì và phát triển đội bóng trong tương lai. Một tín hiệu sống được gửi đến VPF và người hâm mộ đúng lúc.

Tuy nhiên, đó mới là 90%, và cột mốc 17h ngày 30/7 sẽ quyết định liệu Quảng Nam có thực sự “sống” hay không. Dù chưa chắc chắn 100%, nhưng cánh cửa hy vọng đã hé mở.

V-League giữ đủ 14 đội, nhưng Quảng Nam còn lại gì?
Nếu không bị “bỏ giải”, Quảng Nam vẫn đối mặt với một vấn đề khác: đội hình chính gần như tan rã. Hàng loạt trụ cột đã rời đi, từ Hoàng Thế Tài, Phan Thanh Hậu cho đến Văn Đạt, Văn Trạng và thủ môn số 1 Văn Công. Ngay cả BHL cũng tan hàng khi hết hợp đồng.

Trong khi đó, V-League 2025/26 chỉ còn hơn 1 tuần nữa khởi tranh (9/8). Các CLB khác đã “chốt sổ” lực lượng, thì Quảng Nam giờ đây trắng tay từ cầu thủ đến HLV, buộc phải xây lại từ đầu.

SHB Đà Nẵng hứa “chia lửa”, nhưng đủ không?
Trong tình cảnh đó, CLB SHB Đà Nẵng tuyên bố sẽ hỗ trợ cả HLV lẫn cầu thủ để giúp Quảng Nam vượt cơn bão. Nhưng đó là nhiệm vụ khổng lồ trong khung thời gian siêu ngắn, đặc biệt là khi mục tiêu không chỉ là “thi đấu đủ quân số” mà còn phải trụ hạng V-League trong mùa giải đầy cạnh tranh này.

SHB Đà Nẵng (trái) khẳng điinh sẽ "chia lửa" với CLB Quảng Nam trong thời điểm khó khăn này.

Rõ ràng, nếu được “cứu sống”, Quảng Nam cũng sẽ chỉ chống chọi tạm thời ở lượt đi, rồi tính tiếp cho chặng đường còn lại.

 Một đội bóng không chỉ là danh sách 11 người
CLB Quảng Nam từng vô địch V-League 2017, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản, sân vận động Tam Kỳ đầy khí chất và một cộng đồng người hâm mộ trung thành. Việc đội bóng từng là “niềm tự hào xứ Quảng” đứng bên bờ vực tan rã là một mất mát không thể đong đếm nếu không kịp cứu vãn.

Một cổ động viên đã trích câu thơ xót xa của Nguyễn Bính:
“Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…”
Nhưng cũng tự nhủ: “Người xứ Quảng kiên cường mà!”

Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận