PSG âm thầm "giải cứu" Lyon: Chi đậm 50 triệu euro giúp kình địch trụ hạng Ligue 1

10/07/2025, 09:04

Trong một diễn biến đầy bất ngờ của bóng đá Pháp, CLB Lyon chính thức kháng cáo thành công và được ở lại Ligue 1, sau khi đối mặt với nguy cơ rớt hạng vì nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, nội tình phía sau "cuộc lật ngược thế cờ" này lại khiến nhiều người ngỡ ngàng: PSG – đại kình địch – được cho là đã bí mật ra tay cứu nguy cho Lyon.

Lyon lao đao vì khoản nợ 175 triệu euro
Chỉ cách đây 2 tuần, DNCG – Cơ quan giám sát tài chính các CLB Pháp – tuyên bố giáng Lyon xuống hạng 2, vì CLB này không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ lên tới 175 triệu euro. Những năm gần đây, ban lãnh đạo Lyon chi tiêu thiếu kiểm soát, trả lương vượt ngân sách, đầu tư ngôi sao nhưng liên tục thất bại trong việc giành vé dự Champions League – nguồn thu chính để duy trì tài chính CLB.

Bán tháo đội hình, thanh lý tài sản để cứu lấy hy vọng
Trước án phạt xuống hạng, Lyon "bán đứt" tài năng trẻ Rayan Cherki cho Man City thu về 35 triệu euro, cộng với việc bán Said Benrahma, Lepenant..., tổng cộng thu về 56 triệu euro. Ông chủ John Textor thậm chí còn phải bán cổ phần ở các CLB khác để huy động tiền mặt.

Lyon đã bán Cherki để có tiền trả nợ

Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu chú ý là thông tin: PSG đã thanh toán toàn bộ 50 triệu euro trong thương vụ Bradley Barcola cho Lyon, thay vì chia thành nhiều đợt như hợp đồng ban đầu ký từ mùa 2023/24.

Động thái này, dù chưa được chính thức xác nhận, được xem là chìa khóa tài chính giúp Lyon xoay xở kịp thời trước phiên điều trần kháng cáo vào ngày 9/7.

PSG “cứu kình địch” – hy sinh để giữ hình ảnh Ligue 1?
Trong bối cảnh Ligue 1 ngày càng mất sức hút, các CLB lớn như Lyon vẫn là nhân tố tạo điểm nhấn cho giải đấu. Nếu Lyon bị rớt hạng, giá trị bản quyền truyền hình có thể giảm mạnh, còn PSG cũng mất đi một đối thủ cạnh tranh có tính biểu tượng.

Giới chuyên môn nhận định, PSG hành động không chỉ vì Lyon, mà vì toàn giải đấu – và chính họ.

Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận