“Nữ hoàng ảnh lịch” Y Phụng: “Madona là huyền thoại của lòng tôi”

Dân trí - 26/05/2017, 18:01

“Xưa kia vì mê thần tượng của mình là Madona nên tôi đã bắt chước ca sĩ này từ cách ăn mặc cho đến phong cách trình diễn. Trong mắt tôi thì từ xưa đến giờ vẫn thế, Madona là biểu tượng huyền thoại của lòng mình”, nghệ sĩ Y Phụng nói.

Hẳn trong trí nhớ của nhiều người, Y Phụng vẫn còn là cái tên ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng. Chính hình tượng sexy của nữ minh tinh khiến cô khác biệt và nổi bật trong dàn mĩ nhân thời bấy giờ.

Rạng rỡ và trẻ trung, Y Phụng khiến người xem ngỡ đây là hình ảnh của nữ hoàng gợi cảm điện ảnh Việt ngày nào, chứ không phải nữ diễn viên - ca sĩ ở tuổi ngót 40. Ở độ tuổi U40 nhưng ca sĩ Y Phụng vẫn còn giữ được nét thanh xuân.

Ở độ tuổi U40, Y Phụng vẫn rất trẻ trung, sành điệu.

Ở độ tuổi U40, Y Phụng vẫn rất trẻ trung, sành điệu.
 

Y Phụng xuất thân từ một gia đình nổi tiếng về nghệ thuật cải lương, ba mẹ cô là NSƯT Minh Phụng - Kiều Tiên, thuộc thế hệ nghệ sĩ cải lương tiền bối, “cây đa, cây đề”.

Y Phụng nổi tiếng khắp cả nước từ lúc mới 15 tuổi trong những thập niên 90, bằng cách trình diễn kết hợp vũ đạo và y phục “bốc lửa” như danh ca Madona.

Có thể nói, Y Phụng là ca sĩ tiên phong mang lối trình diễn phương Tây hiện đại vào Việt Nam vào những năm 90.

Nổi tiếng đình đám, được các sân khấu, phòng trà, quán bar săn đón khi còn quá nhỏ tuổi, nữ ca sĩ từng được mệnh danh là Madonna Việt Nam.

“Xưa kia vì mê thần tượng của mình là Madona nên tôi đã bắt chước ca sĩ này từ cách ăn mặc cho đến phong cách trình diễn. Trong mắt tôi thì từ xưa đến giờ vẫn thế, Madona là biểu tượng huyền thoại của lòng mình”, nghệ sĩ Y Phụng nói.

Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90 diễn viên - ca sĩ Y Phụng sành điệu lái xe đi dạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Phương Nhung/Dân trí
Ảnh: Tiên Nguyễn

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất