Mourinho bỏ họp báo để phản đối tấm thẻ đỏ của Lukaku
Sau trận hòa 1-1 giữa Roma và Fiorentina trên sân Olympico, Jose Mourinho đã quyết định giữ im lặng và không tham gia buổi họp báo. Không có thành viên nào của đội Roma xuất hiện trong buổi họp này.
Rạng sáng, Roma đã mất điểm trong trận đấu với Fiorentina, trong đó đội bóng thủ đô chỉ còn 9 cầu thủ trên sân. Lukaku đã mang về bàn thắng cho Roma ở phút thứ 5, nhưng tình hình đã thay đổi khi Roma bắt đầu mất ổn định và Fiorentina áp đảo trận đấu.
Sự thay đổi lớn đến từ việc Roma mất Zalewski sau khi anh nhận thẻ vàng thứ 2. Fiorentina cầm bóng tới 72% và có 10 cơ hội dứt điểm so với chỉ 1 của Roma. Họ đã gỡ hòa ở phút 66, tạo ra kết quả hòa 1-1.
Tình hình trở nên căng thẳng khi Lukaku nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 87 sau một pha tắc bóng nguy hiểm. Mourinho đã phản ứng mạnh mẽ từ ngoại vi, và có vẻ như đó là lý do ông quyết định bỏ họp báo sau trận.
"Hôm nay chúng tôi không muốn nói chuyện", một thành viên truyền thông của Roma giải thích ngắn gọn với kênh truyền hình DAZN.
Thái độ kín đáo của Mourinho lần này có vẻ như là do ông hiểu rõ rằng mình đang được theo dõi chặt chẽ bởi BTC Serie A. Việc đưa ra phát ngôn không kiểm soát có thể khiến Mourinho bị truất quyền chỉ đạo, điều này sẽ đặt Roma vào tình thế khó khăn, đặc biệt khi phải đối mặt với Napoli và Juventus trong 3 trận sắp tới.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
CLB Trường Tươi Đồng Nai ký hợp đồng “bom tấn” với tiền đạo Brazil Alex Sandro
-
Tuyển nữ Anh đánh bại Tây Ban Nha, lần thứ hai liên tiếp vô địch EURO
-
Lệnh cấm đặc biệt từ lãnh đạo: Tuyệt đối không được làm tổn thương U23 Việt Nam!
-
Quảng Nam “thoát hiểm phút 90”: Vui chưa trọn, lo đã bủa vây!
-
Newcastle “cứu vớt” thủ môn từng 3 lần rớt hạng – Ramsdale trở lại Premier League!
-
Ngoại binh cao 2m1 ghi bàn như máy, CLB Nam Định “chắc suất phá lưới” mùa V.League 2025/26?
-
Armando Broja chia tay Chelsea, chuẩn bị gia nhập Burnley theo hợp đồng dài hạn
-
Max Dowman – Viên kim cương 15 tuổi khiến cả thế giới bóng đá phải sửng sốt
-
Báo Indonesia chỉ ra 3 "ngòi nổ" nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước trận chung kết
-
Nam Định và CAHN đại diện Việt Nam, cơ hội lịch sử để đối đầu Ronaldo