Man United sốc vì Antony và Rashford có thể rời đội, Onana thất vọng sau trận hòa
Theo thông tin gần đây, hai ngôi sao của Manchester United là cầu thủ chạy cánh Antony và tiền đạo Rashford đang cân nhắc rời CLB vào kỳ chuyển nhượng tháng 1-2025.
Trong chuyến làm khách hòa 1-1 với Fenerbahce, Antony dính chấn thương ngay cuối trận sau khi vào sân thay Rashford trong hiệp hai. Anh phải rời sân trên cáng và xuất hiện với chân bó nẹp, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi.
Antony và Rashford không còn hạnh phúc tại Man United
HLV Ten Hag cho biết Antony đã thể hiện rất tốt trong các buổi tập và xứng đáng được vào sân. "Nhưng việc phải rời sân sớm như vậy là điều đáng tiếc. Hy vọng chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng và chúng tôi sẽ có đánh giá chính xác sau 24 giờ," ông chia sẻ.

Điều gây bất ngờ là Antony có thể rời MU ngay tháng 1 tới. Anh chỉ mới ra sân chính thức một lần trong mùa giải - trong trận thắng Barnsley 7-0 tại Cúp Carabao. Nhiều CLB ở Ngoại hạng Anh đang quan tâm đến anh, trong khi Ajax cũng được coi là lựa chọn khả thi. Antony có thể được Man United cho mượn, và giá trị của anh hiện chỉ còn 21 triệu bảng sau khi gia nhập CLB với mức giá 85 triệu bảng vào năm 2022.
Không chỉ Antony, tiền đạo Rashford cũng đang muốn tìm bến đỗ mới. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Rashford đang cân nhắc rời MU vì cho rằng CLB thiếu một dự án tham vọng và ổn định. Đến nay, anh chỉ ghi được một bàn trong mùa giải, và vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh càng khiến anh thêm thất vọng. Aston Villa, Napoli, và Marseille được cho là đang sẵn sàng đón chào tiền đạo này nếu anh rời đi vào tháng 1.
Onana và phòng thay đồ thất vọng
Thủ môn Onana cũng không giấu nổi sự thất vọng sau trận hòa 1-1 với Fenerbahce. Dù có pha cứu thua xuất sắc từ cú sút của En-Nesyri, Onana vẫn nhận định trận đấu là "một nỗi thất vọng lớn." Anh chia sẻ với TNT Sports rằng: “Là một cầu thủ của Manchester United, bạn có trách nhiệm phải chiến thắng. Chúng tôi không thua, nhưng cũng không thắng. Đội bóng phải tiếp tục, nhận trách nhiệm và cố gắng làm tốt hơn.”
Trong khi đó, trận đấu cũng trở nên căng thẳng khi HLV Jose Mourinho của Fenerbahce bị đuổi lên khán đài do tranh cãi với trọng tài. Mourinho khẳng định đội của ông xứng đáng được hưởng phạt đền trong hiệp hai, và tỏ ra bất bình với lời giải thích của trọng tài Clement Turpin.
Mặc dù vậy, HLV Erik ten Hag vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan cho các cầu thủ khi chuẩn bị cho trận đấu với West Ham United sắp tới: "Chúng tôi đã chứng minh mình là một đội khó bị đánh bại. Các cầu thủ cần tự tin hơn để biến cơ hội thành bàn thắng và mang động lực này vào trận đấu cuối tuần".
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam, phát sóng toàn bộ 104 trận
-
Nhận định Atletico Madrid vs Barcelona: Nhiệm vụ ngược dòng đầy thách thức
-
Liverpool cạnh tranh Chelsea vụ Kroupi, Bournemouth hét giá 60 triệu bảng
-
Lịch thi đấu V-League vòng 19: CAHN đại chiến CA TP.HCM, Viettel gặp HAGL
-
U23 Việt Nam dự ASIAD 20: Phương án “tách đôi lực lượng” của VFF
-
Thanh Hóa mất 3 trụ cột vòng 19 V-League, nguy cơ gặp khó trước SLNA
-
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu hôm nay 16/4: Loạt trận tứ kết lượt về kịch tính
-
Tứ kết Cúp C1 châu Âu: Liverpool tìm “phép màu”, Real Madrid gặp thử thách lớn
-
Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs Timor Leste hôm nay 16/4: Cơ hội bứt phá
-
Bán kết Champions League 2025/26: Đại chiến đỉnh cao chờ đợi