Man City đánh rơi chiến thắng khó tin, HLV Pep Guardiola vô tình làm trầy mũi
Dẫn trước tới 3 bàn, Man City vẫn để Feyenoord lội ngược dòng cầm hòa 3-3 do hàng phòng ngự thiếu tập trung và phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng trong 15 phút cuối trận.
Man City tưởng như đã chấm dứt chuỗi 5 trận thất bại liên tiếp khi họ vượt lên dẫn 3-0 ở phút 53 nhờ cú đúp của Haaland và pha lập công từ Gundogan. Tuy nhiên, màn trình diễn yếu kém của hàng thủ trong những phút cuối đã khiến đội bóng nước Anh thủng lưới liên tiếp 3 bàn, đánh mất cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm.
Kết quả đáng thất vọng này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 15 tại bảng xếp hạng Champions League, hiện kém hai điểm so với nhóm giành vé vào vòng 1/8.
Điều đáng lo hơn là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man City ngày càng sa sút, đặc biệt khi họ sắp phải chạm trán Liverpool vào cuối tuần này (ngày 1/12).
Trong một khoảnh khắc căng thẳng vì trận hòa đầy bất ngờ, HLV Pep Guardiola vô tình dùng móng tay làm trầy xước mũi của mình. Khi được hỏi về vết thương tại buổi họp báo, ông nói: "Tôi tự làm đấy, bằng chính móng tay của mình." Ông thậm chí nở một nụ cười gượng gạo và đùa: "Có lẽ tôi muốn cảm nhận chút đau đớn."
Kết quả này khiến người hâm mộ Man City vô cùng phẫn nộ. Nhiều cổ động viên đã mất kiên nhẫn khi chứng kiến đội bóng từng là nhà vô địch Ngoại hạng Anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Khi đối mặt với làn sóng phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ, HLV Pep Guardiola chia sẻ: "Ở trận thua Tottenham, họ vẫn vỗ tay và động viên chúng tôi. Nhưng lần này, sự thất vọng là điều dễ hiểu. Người hâm mộ không đến để hồi tưởng thành công trong quá khứ. Họ đến để chứng kiến chiến thắng. Và họ hoàn toàn có quyền thể hiện cảm xúc của mình."
Bên cạnh đó, Pep Guardiola cũng lên tiếng bảo vệ Josko Gvardiol – cầu thủ mắc nhiều lỗi nghiêm trọng nhất trận. Ông nhấn mạnh: "Gvardiol là cầu thủ hay nhất trên sân hôm nay. Cậu ấy còn trẻ, còn nhiều điều phải học hỏi. Đây là thời điểm cậu ấy cần sự hỗ trợ từ tất cả mọi người hơn bao giờ hết."
Trận hòa này không chỉ là cú sảy chân đáng tiếc mà còn đặt Man City vào tình thế khó khăn hơn trong hành trình chinh phục Champions League năm nay.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
U17 Uzbekistan giành vé vào bán kết U17 châu Á 2025, chờ đại chiến với Indonesia
-
Công Phượng vượt mặt Bùi Tiến Dũng, chiếm ngôi "vua mạng xã hội" bóng đá Việt
-
Tuyển Việt Nam: Công Phượng không còn "vé thông hành" – Muốn trở lại phải... thử việc!
-
Kịch bản ngược dòng ngoạn mục: Real Madrid liệu có viết nên kỳ tích trước Arsenal?
-
Tân binh sáng giá của Manchester United: Harry Amass là ai?
-
Futsal Việt Nam chia điểm kịch tính với Kazakhstan trong trận giao hữu lượt về
-
U17 Việt Nam: Từ dấu ấn tại sân chơi châu lục đến hình mẫu đào tạo trẻ lý tưởng
-
Inter Milan tiến vào bán kết Champions League sau màn loại bỏ đầy kịch tính trước Bayern Munich
-
Xác định 4 cái tên góp mặt ở bán kết Europa League 2024/25
-
Quảng Ninh khiến ứng viên thăng hạng Bắc Ninh phải chia điểm trên sân nhà