Malaysia “thay máu” lực lượng, tuyển Việt Nam sẵn sàng vượt áp lực Bukit Jalil

09/06/2025, 09:25

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu sống còn tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 5 ngoại binh nhằm chấm dứt chuỗi ngày lép vế trước Việt Nam kéo dài hơn một thập kỷ.

Trận chiến nóng bỏng trên “chảo lửa” Bukit Jalil diễn ra vào đêm 10-6 hứa hẹn sẽ là thước đo tham vọng của đội chủ nhà và bản lĩnh của đoàn quân áo đỏ.

Malaysia nhập tịch ồ ạt, dư luận dậy sóng
Sau hơn 20 ngày tập trung, HLV Peter Cklamovski đã chốt danh sách 30 cầu thủ Malaysia cho trận gặp tuyển Việt Nam – đội đang dẫn đầu bảng F. Đáng chú ý, 18 trong số này là các cầu thủ nhập tịch, tạo nên cơn sốt không nhỏ trong giới bóng đá khu vực.

Lần cuối cùng “Hổ Mã Lai” khuất phục được “Những chiến binh Sao vàng” là tại bán kết AFF Cup 2014. Kể từ đó, họ hoàn toàn lép vế khi chỉ hòa 1 và thua tới 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất. Điều này càng khiến trận đấu tới mang tính chất sống còn, đặc biệt khi chỉ đội đầu bảng giành quyền vào thẳng vòng chung kết.

Trong khi tuyển Việt Nam mở màn ấn tượng với chiến thắng 5-0 trước Lào, Malaysia chỉ thắng nhọc Nepal 2-0. Họ đang bằng điểm nhưng thua hiệu số. Một chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp thầy trò ông Cklamovski vượt lên, đồng thời phá dớp không thắng kéo dài suốt 10 năm.

 Trung vệ Thành Chung và các đồng đội giàu kinh nghiệm có khả năng giành ít nhất 1 điểm ở "chảo lửa" Bukit Jalil. Ảnh: VFF.

Ngoại binh gây tranh cãi và mối lo hậu trường
Danh sách nhập tịch gây nhiều tranh cãi với những cái tên như Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Facundo Garces và Jon Irazabal – những cầu thủ không hề có gốc gác Malaysia. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm quy định FIFA, tương tự trường hợp của Đông Timor trước đây.

Hector Hevel – tiền vệ gốc Hà Lan, đã lên tiếng giải thích về nguồn gốc của mình nhằm làm dịu dư luận. Anh khẳng định ông nội mình là người gốc Melaka nên hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo Malaysia. Hevel từng ghi bàn trong trận thắng Nepal và tiếp tục có tên trong danh sách gặp Việt Nam.

Dù được tăng cường lực lượng, đội hình Malaysia vẫn đứng trước nguy cơ thiếu sự ăn ý và gắn kết, đặc biệt khi nhiều ngoại binh mới gia nhập chưa đủ thời gian hòa nhập chiến thuật.

Việt Nam vững vàng trước áp lực sân khách
Trái ngược với sự gấp gáp của Malaysia, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế vững vàng. Lịch sử đang đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik khi trong 4 lần gần nhất thi đấu tại Bukit Jalil, họ thắng tới 3 và hòa 1.

Một điểm là đủ để Việt Nam giữ vững ngôi đầu và chờ trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Điều này giúp các cầu thủ áo đỏ thoải mái tinh thần, dù đang đối mặt với tổn thất lực lượng khá nghiêm trọng. Những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Sơn, Vĩ Hào và “máy quét” Doãn Ngọc Tân đều vắng mặt vì chấn thương, khiến ông Kim buộc phải toan tính kỹ lưỡng hơn.

Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long hay Minh Khoa là những nhân tố giàu kinh nghiệm và phong độ ổn định, có thể giúp Việt Nam duy trì thế trận phòng ngự phản công chắc chắn. HLV Kim cũng tiết lộ toàn đội không bị áp lực khi thi đấu dưới sức ép của hơn 80.000 khán giả tại Bukit Jalil, nhờ từng chinh chiến nhiều trận cầu lớn trong khu vực.
Malaysia đang đặt cược lớn bằng việc “nhập khẩu” cầu thủ để đổi vận trước tuyển Việt Nam, nhưng những rủi ro về sự thiếu ăn ý và áp lực dư luận là không nhỏ. Trong khi đó, tuyển Việt Nam với kinh nghiệm và bản lĩnh đã sẵn sàng để tiếp tục khẳng định vị thế tại “chảo lửa” Bukit Jalil.

Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận