Lịch sử bóng đá nữ Việt Nam mở sang trang mới: Cầu thủ Việt kiều đầu tiên góp mặt ở ĐTQG
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đội tuyển nữ Việt Nam chào đón một gương mặt Việt kiều – Nguyễn Hoàng Nam Mi, cô gái mang hai dòng máu Việt – Canada, trở thành người con xa xứ đầu tiên được khoác áo tuyển nữ quốc gia.
Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Nguyễn Hoàng Nam Mi sẽ cùng ĐT nữ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 8/6 đến 18/6. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các chiến dịch thi đấu quốc tế trong thời gian tới.
Sinh năm 2003 tại Canada, Nam Mi đã hoàn thành quá trình nhập quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG. Không chỉ được kỳ vọng về mặt chuyên môn, cô còn đại diện cho một bước ngoặt trong chiến lược phát triển bóng đá nữ: mở rộng cửa đón nhận nhân tài gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới.
Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển có một vài sự thay đổi về nhân sự. Ba cầu thủ là Tạ Thị Thủy, Vũ Thị Hoa (Hà Nam) và Nguyễn Thị Trúc Hương (Than KSVN) không góp mặt. Bù lại, đội hình chào đón 9 tuyển thủ đến từ CLB nữ TP.HCM, bao gồm những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, cùng loạt gương mặt sáng giá như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Kim Yên, Quách Thu Em và Nguyễn Hoàng Nam Mi – tân binh được kỳ vọng mang đến làn gió mới.
Đặc biệt, sự trở lại của HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng được đánh giá là bước tiến quan trọng giúp đội tuyển nâng cao tính chiến thuật và chiều sâu trong lối chơi.
Việc triệu tập một cầu thủ Việt kiều vào ĐT nữ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện tầm nhìn cởi mở và chiến lược hội nhập dài hạn của VFF. Khi nhiều quốc gia đã tận dụng triệt để nguồn lực kiều bào để nâng cao chất lượng đội tuyển, Việt Nam cũng đang từng bước tiếp cận xu thế toàn cầu, nhưng vẫn giữ vững bản sắc riêng.
Nguyễn Hoàng Nam Mi – đại diện cho thế hệ Gen Z, mang theo năng lượng mới mẻ và khát khao cống hiến – hứa hẹn sẽ là cái tên thu hút sự chú ý trong thời gian tới. Hành trình trở về quê hương lần này không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà còn là niềm hy vọng cho một chương mới rực rỡ của bóng đá nữ Việt Nam. Tất cả đang chờ đợi màn trình diễn của cô tại Nhật Bản – nơi cô gái trẻ bắt đầu viết nên câu chuyện của mình cùng “những chiến binh kim cương” trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
U23 Việt Nam vào bảng dễ tại giải U23 Đông Nam Á 2025: Cơ hội lập hat-trick vô địch
-
CLB Ninh Bình chi 7 tỷ mỗi mùa để chiêu mộ Nguyễn Đức Chiến từ Viettel
-
CLB Công an Hà Nội gây ấn tượng mạnh khi chủ động nhường quân cho đội tuyển Việt Nam
-
Chelsea và Arsenal đua tranh hai thương vụ lớn: Jarrad Branthwaite và Rodrygo Goes
-
Ronaldo sắp rời Al Nassr? Cả Saudi Arabia “căng mình” giữ chân siêu sao bằng mọi giá!
-
Ten Hag muốn mang Antony và Garnacho tới Leverkusen, Bruno Fernandes tiến gần Al-Hilal
-
U16 Việt Nam ngược dòng hạ U16 Saudi Arabia 2-1, khép lại giải quốc tế với dấu ấn đậm nét
-
Amorim “thẳng tay trừng phạt” Garnacho trước toàn đội MU, chấm dứt tương lai tại Old Trafford
-
Cuộc đua ngôi vương V-League 2024/2025: Hà Nội FC – còn đó niềm tin và hy vọng
-
UEFA vinh danh Dembele, mở rộng cánh cửa chinh phục Quả bóng vàng 2025