HLV Shin Tae-yong nổi trận lôi đình, chỉ trích trọng tài và cả AFC
HLV Shin Tae-yong đã bày tỏ sự tức giận tột độ sau khi đội tuyển Indonesia bị Bahrain cầm hòa ở phút 90+9 trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
HLV Shin Tae-yong không ngần ngại lên tiếng chỉ trích gay gắt cả trọng tài chính và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vì quyết định này.
Theo HLV Shin Tae-yong, trọng tài Ahmed Al Kaf đã có sự thiên vị rõ ràng cho Bahrain trong trận đấu. Trước đó, Indonesia đã có cơ hội tiến gần đến một chiến thắng lịch sử dù bị Bahrain dẫn trước từ sớm. Đội tuyển Indonesia nhanh chóng lật ngược tình thế với hai bàn thắng của Oratmangoen và Struick. Khi thời gian bù giờ của hiệp 2 (6 phút) kết thúc, tưởng chừng như Indonesia sẽ giành trọn 3 điểm quý giá.
Tuy nhiên, trọng tài Ahmed Al Kaf không thổi còi kết thúc trận đấu, và ở phút 90+9, Bahrain được hưởng quả phạt góc. Kết quả là Mohamed Marhoon đã ghi bàn, ấn định tỷ số 2-2 và lấy đi chiến thắng trong tầm tay của Indonesia.
Bàn thắng muộn này đã khiến ban huấn luyện Indonesia phẫn nộ. Trợ lý HLV Shin Tae-yong, ông Sumardji, thậm chí nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng quá gay gắt. Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên của đội tuyển Indonesia đã đuổi theo trọng tài Ahmed Al Kaf để phản đối, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn trên sân.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Shin Tae-yong không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn đối với trọng tài. Ông cũng cho rằng AFC cần thay đổi cách điều hành nếu muốn phát triển hơn nữa. HLV người Hàn Quốc thẳng thắn: “Cả hai đội đều đã chiến đấu hết mình cho đến khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, tôi cần nói về quyết định của trọng tài. Nếu AFC thực sự muốn tiến bộ, thì các trọng tài cần phải cải thiện khả năng điều hành trận đấu.”
Ông cũng chỉ trích việc thời gian bù giờ chỉ được thông báo là 6 phút, nhưng thực tế lại kéo dài đến hơn 9 phút, và cho rằng trọng tài đã có phần ưu ái cho đội chủ nhà Bahrain. “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu tại sao chúng tôi lại tức giận với các quyết định hôm nay,” Shin Tae-yong bức xúc nói thêm.
Dù bị cầm hòa phút chót, đội tuyển Indonesia vẫn duy trì thành tích bất bại tại bảng C với 3 trận toàn hòa. Mặc dù cơ hội giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 của Indonesia không còn cao, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục hy vọng vào suất play-off.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Chưa có động thái thanh lý, nhưng giá bán khiến ai cũng e dè
-
Man United mở cờ trong bụng khi Sancho được hai ông lớn châu Âu theo đuổi
-
Tấn Trường quyết cùng Bình Phước viết lại lịch sử, chinh phục vé V-League với phần thưởng kỷ lục 10 tỷ đồng
-
Viktor Gyokeres "quay xe" sang MU: Bước ngoặt bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng hè 2025
-
istiano Ronaldo gia hạn hợp đồng với Al-Nassr đến năm 2027, chấm dứt mọi đồn đoán tương lai
-
Tiến Linh bị tước danh hiệu Vua phá lưới V-League 2024/2025 vì sai sót từ BTC
-
Từ chối lời mời của Madam Pang, HLV Polking cam kết gắn bó với CLB Công an Hà Nội
-
MU chốt “viên ngọc thô” 17 tuổi Diego Leon: Sẵn sàng ra mắt ngay trước tour du đấu hè
-
U23 Indonesia quyết tâm vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, thách thức ngôi vương của U23 Việt Nam
-
MU chốt danh sách 5 ngôi sao thay thế Bryan Mbeumo: Bất ngờ gọi tên cả Sancho