HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ trở lại V.League, dẫn dắt CLB Công an TP.HCM
Sau hơn một năm vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, HLV Lê Huỳnh Đức đã chính thức tái xuất V.League trong vai trò thuyền trưởng của CLB Công an TP.HCM. Thông tin này đã được xác nhận bởi lãnh đạo đội bóng, đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của vị chiến lược gia kỳ cựu.
Điều đặc biệt là trước đó, CLB TP.HCM – nay đổi tên thành CLB Công an TP.HCM – từng có kế hoạch tìm kiếm một HLV ngoại sau khi chia tay ông Phùng Thanh Phương. Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn tại V.League ưu tiên sử dụng HLV nước ngoài, cơ hội dành cho các HLV nội như ông Lê Huỳnh Đức tưởng chừng đã khép lại.
Theo nguồn tin từ Saostar, khả năng ông Phùng Thanh Phương sẽ trở lại với vai trò trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang được cân nhắc, dù chưa có xác nhận chính thức từ phía ông Phương.
Mùa giải V.League 2025/2026 chứng kiến sự lên ngôi của các HLV ngoại, với ít nhất 5 đội bóng đang được dẫn dắt bởi các chiến lược gia nước ngoài như Mano Polking (CAHN), Choi Won Kwon (Thanh Hóa), Makoto Teguramori (Hà Nội FC), Popov (Thể Công Viettel) và Gerard Albadalejo (Ninh Bình FC). Trong khi đó, Nam Định vẫn trung thành với HLV nội Vũ Hồng Việt, trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa làn sóng “ngoại hóa” băng ghế huấn luyện.
HLV Lê Huỳnh Đức từng có thời gian làm giám đốc kỹ thuật tại Sài Gòn FC, nhưng sớm chia tay khi đội bóng rơi vào khủng hoảng. Sau đó, ông chuyển đến Bình Dương nhưng không thể tạo ra bước đột phá trong bối cảnh đội bóng thiếu sự đầu tư. Với cá tính mạnh mẽ và tiêu chí chọn đội bóng rất khắt khe, ông dần trở nên “lặng tiếng” trong giới huấn luyện.
Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Việc CLB TP.HCM đổi tên và thay đổi định hướng phát triển đã mở ra cơ hội cho HLV Lê Huỳnh Đức trở lại. Đây không chỉ là một quyết định bất ngờ mà còn thể hiện mong muốn xây dựng bản sắc từ nội lực của đội bóng.
Dù thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ còn khoảng một tháng và lực lượng chưa được bổ sung đáng kể, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh từng giúp Đà Nẵng vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên làm HLV trưởng, ông Lê Huỳnh Đức vẫn là cái tên xứng đáng để đặt niềm tin.
Sự trở lại của ông không chỉ là một cú hích cho CLB Công an TP.HCM mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh chiến thuật của bóng đá Việt Nam hiện tại.
Điều đặc biệt là trước đó, CLB TP.HCM – nay đổi tên thành CLB Công an TP.HCM – từng có kế hoạch tìm kiếm một HLV ngoại sau khi chia tay ông Phùng Thanh Phương. Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn tại V.League ưu tiên sử dụng HLV nước ngoài, cơ hội dành cho các HLV nội như ông Lê Huỳnh Đức tưởng chừng đã khép lại.
Theo nguồn tin từ Saostar, khả năng ông Phùng Thanh Phương sẽ trở lại với vai trò trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang được cân nhắc, dù chưa có xác nhận chính thức từ phía ông Phương.
Mùa giải V.League 2025/2026 chứng kiến sự lên ngôi của các HLV ngoại, với ít nhất 5 đội bóng đang được dẫn dắt bởi các chiến lược gia nước ngoài như Mano Polking (CAHN), Choi Won Kwon (Thanh Hóa), Makoto Teguramori (Hà Nội FC), Popov (Thể Công Viettel) và Gerard Albadalejo (Ninh Bình FC). Trong khi đó, Nam Định vẫn trung thành với HLV nội Vũ Hồng Việt, trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa làn sóng “ngoại hóa” băng ghế huấn luyện.
HLV Lê Huỳnh Đức từng có thời gian làm giám đốc kỹ thuật tại Sài Gòn FC, nhưng sớm chia tay khi đội bóng rơi vào khủng hoảng. Sau đó, ông chuyển đến Bình Dương nhưng không thể tạo ra bước đột phá trong bối cảnh đội bóng thiếu sự đầu tư. Với cá tính mạnh mẽ và tiêu chí chọn đội bóng rất khắt khe, ông dần trở nên “lặng tiếng” trong giới huấn luyện.
Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Việc CLB TP.HCM đổi tên và thay đổi định hướng phát triển đã mở ra cơ hội cho HLV Lê Huỳnh Đức trở lại. Đây không chỉ là một quyết định bất ngờ mà còn thể hiện mong muốn xây dựng bản sắc từ nội lực của đội bóng.
Dù thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ còn khoảng một tháng và lực lượng chưa được bổ sung đáng kể, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh từng giúp Đà Nẵng vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên làm HLV trưởng, ông Lê Huỳnh Đức vẫn là cái tên xứng đáng để đặt niềm tin.
Sự trở lại của ông không chỉ là một cú hích cho CLB Công an TP.HCM mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh chiến thuật của bóng đá Việt Nam hiện tại.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
CLB Trường Tươi Đồng Nai ký hợp đồng “bom tấn” với tiền đạo Brazil Alex Sandro
-
Ngoại binh cao 2m1 ghi bàn như máy, CLB Nam Định “chắc suất phá lưới” mùa V.League 2025/26?
-
Newcastle “cứu vớt” thủ môn từng 3 lần rớt hạng – Ramsdale trở lại Premier League!
-
Quảng Nam “thoát hiểm phút 90”: Vui chưa trọn, lo đã bủa vây!
-
Armando Broja chia tay Chelsea, chuẩn bị gia nhập Burnley theo hợp đồng dài hạn
-
Nam Định và CAHN đại diện Việt Nam, cơ hội lịch sử để đối đầu Ronaldo
-
Chia tay ở đỉnh cao: Son Heung-min nghẹn ngào rời Tottenham sau hơn 10 năm gắn bó
-
MU “chốt hạ” Sesko giá 70 triệu bảng: Hojlund không bị “trảm”, mà còn được đẩy lên tầm cao mới?
-
PVF-CAND “lên sóng phút chót” cứu V.League 2025/26 khỏi nguy cơ khởi đầu dang dở!
-
Joao Felix vượt mặt Dembele, lọt top 4 cầu thủ có tổng phí chuyển nhượng cao nhất thế giới