Greenwood nhận hộ chiếu Jamaica, sẵn sàng "hồi sinh" sự nghiệp quốc tế ở vòng loại World Cup 2026!
Mason Greenwood – cựu tài năng của Manchester United – đang tiến rất gần đến việc trở lại sân khấu quốc tế, nhưng không phải trong màu áo Tam sư, mà là đội tuyển Jamaica.
Bước ngoặt sau bê bối khiến sự nghiệp quốc tế đóng băng
Greenwood từng ra mắt đội tuyển Anh vào năm 2020 tại Nations League gặp Iceland. Tuy nhiên, sau bê bối liên quan đến cáo buộc hành hung bạn gái cũ Harriet Robson vào tháng 10/2022, sự nghiệp quốc tế của anh gần như “đóng băng”.
Dù đã được tuyên trắng án từ tháng 2/2023, nhưng tiền đạo sinh năm 2001 không còn nằm trong kế hoạch của HLV tuyển Anh. Trước cánh cửa bị khép lại, Greenwood chọn một hướng đi hoàn toàn mới: đầu quân cho đội tuyển Jamaica – quê gốc của anh.
Đã có hộ chiếu Jamaica – chỉ chờ FIFA phê duyệt
Theo The Sun, Greenwood vừa chính thức nhận hộ chiếu Jamaica, và hiện đang chờ FIFA cấp phép chuyển đổi liên đoàn từ FA (Anh) sang Jamaica FA. Quá trình đang được Liên đoàn Bóng đá Jamaica hỗ trợ tối đa.
HLV trưởng đội tuyển Jamaica – Steve McLaren – xác nhận:
"Chúng tôi luôn giữ liên lạc với Greenwood và gia đình cậu ấy. Greenwood rất muốn cống hiến cho Jamaica, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về cậu ấy."
Greenwood – ngôi sao rực sáng tại Marseille
Ở mùa giải 2024/25 vừa qua, Greenwood bùng nổ trong màu áo Olympique Marseille, với 22 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 36 trận, góp công lớn đưa đội bóng Pháp giành vé dự Champions League 2025/26.
Nếu không có gì thay đổi, Greenwood sẽ góp mặt trong đợt tập trung của Jamaica tại vòng loại World Cup 2026, chạm trán Bermuda và Trinidad & Tobago trong thời gian tới.
Mai Hương (Tổng hợp)
Video được xem nhiều nhất
-
CLB Trường Tươi Đồng Nai ký hợp đồng “bom tấn” với tiền đạo Brazil Alex Sandro
-
Ngoại binh cao 2m1 ghi bàn như máy, CLB Nam Định “chắc suất phá lưới” mùa V.League 2025/26?
-
Armando Broja chia tay Chelsea, chuẩn bị gia nhập Burnley theo hợp đồng dài hạn
-
Nam Định và CAHN đại diện Việt Nam, cơ hội lịch sử để đối đầu Ronaldo
-
MU “chốt hạ” Sesko giá 70 triệu bảng: Hojlund không bị “trảm”, mà còn được đẩy lên tầm cao mới?
-
Chia tay ở đỉnh cao: Son Heung-min nghẹn ngào rời Tottenham sau hơn 10 năm gắn bó
-
PVF-CAND “lên sóng phút chót” cứu V.League 2025/26 khỏi nguy cơ khởi đầu dang dở!
-
MU bất ngờ ra giá chiêu mộ Donnarumma, "chốt" người gác đền tương lai sau khi hụt Martinez!
-
Thế chỗ đội Công Phượng, PVF-CAND lên thẳng V.League và được "mở khóa" chuyển nhượng nội binh đặc biệt!
-
MU vượt Newcastle trong thương vụ Benjamin Sesko nhờ chiến lược thông minh và trái tim cầu thủ