Điều tra lý do trợ lý trọng tài thúc chỏ vào cổ cầu thủ Liverpool
Hậu vệ trái Andy Robertson của Liverpool đã bị trợ lý trọng tài Constantine Hatzidakis đánh vào mặt, ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp 1 trong trận hòa 2-2 Arsenal ở vòng 30 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (10.4).
Đội trưởng đội tuyển Scotland tiếp cận, phản ứng trọng tài biên Hatzidakis, người sau đó thúc cùi chỏ vào cằm Robertson. Hậu vệ trái của Liverpool sau đó đã bị trọng tài chính Paul Tierney rút thẻ vàng khi phản đối dữ dội.
Tình huống này xảy ra khi hai đội chuẩn bị rời sân cuối hiệp 1, khi đội khách Arsenal vẫn đang dẫn Liverpool 2-1. Ống kính máy quay cho thấy trên đường rời sân, trợ lý trọng tài Constantine Hatzidakis bất ngờ thúc cùi chỏ vào cổ họng ngôi sao Andy Robertson của Liverpool.
Hành động này của ông Constantine Hatzidakis khiến Andy Robertson cùng các cầu thủ Liverpool vô cùng tức giận. Khán giả trên sân Anfield thì la ó, phản đối.
Dưới sân, các cầu thủ Liverpool vây quanh tổ trọng tài để phản ứng quyết liệt. Hậu quả là Andy Robertson đã bị trọng tài Paul Tierney rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
![]()
Vị trợ lý Hatzidakis hiện phải đối mặt với một cuộc điều tra về hành vi của mình, sau khi cơ quan quản lý trọng tài Anh (PGMOL) cho biết họ sẽ xem xét vụ việc. "PGMOL đã biết về một sự cố liên quan đến trợ lý trọng tài Constantine Hatzidakis và hậu vệ Andrew Robertson của Liverpool trong giờ nghỉ giải lao ở trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield. Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ vấn đề sau khi trận đấu kết thúc", PGMOL cho biết trong một tuyên bố.
HLV của Liverpool, Jurgen Klopp xác nhận rằng các trọng tài đã không liên hệ với ông hoặc Robertson để đưa ra lời xin lỗi. Cựu tiền vệ của M.U, Roy Keane, đang làm bình luận viên của Sky Sports ở trận đấu tại Anfield, đã chỉ trích hành động phản ứng của Robertson khi tiếp cận trọng tài. Nhưng cựu đồng đội của Keane, Gary Neville - cũng làm việc cho Sky Sports, tin rằng Hatzidakis sẽ gặp rắc rối liên quan đến sự cố trên: "Tôi chưa bao giờ thấy một trọng tài nào giơ cùi chỏ thúc một cầu thủ. Tôi nghĩ ông sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau khi trận đấu này kết thúc".
HLV Jurgen Klopp của Liverpool từ chối nói về sự cố này. Ông phát biểu trên Sky Sports: "Tôi biết sự việc đã xảy ra nhưng tôi không tận mắt chứng kiến. Bản chất như thế nào thì những đoạn clip, hình ảnh sẽ tự nói lên tất cả".
Hiệp hội Trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) xác nhận đã nắm được sự việc và sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 9/2: Nam Định vs Hà Tĩnh vòng 13 V-League
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 26: MU gặp West Ham, Man City đấu Fulham
-
Nhận định West Ham vs Man United: Carrick hướng tới mạch thắng tại London Stadium
-
Nhận định CAHN vs Tampines Rovers: Giữ đôi chân trên mặt đất ở vòng 1/8 AFC Champions League Two
-
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 4 FA Cup 2025/2026: Đại gia Ngoại hạng Anh đồng loạt xuất trận
-
Futsal nữ Việt Nam quyết bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á 2026
-
AFC lý giải việc trao suất dự Asiad 20 cho U23 Việt Nam, Indonesia và Malaysia bất ngờ
-
Nhận định Sunderland vs Liverpool: Thử thách cực đại tại Stadium of Light
-
U17 nữ Việt Nam vào bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026: Cơ hội rộng mở vào tứ kết
-
Al-Ittihad nhắm Camavinga thay Kante, Real Madrid sẵn sàng bán nếu được giá
Xem nhiều nhất
-
U17 nữ Việt Nam vào bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026: Cơ hội rộng mở vào tứ kết
-
Al-Ittihad nhắm Camavinga thay Kante, Real Madrid sẵn sàng bán nếu được giá
-
Bốc thăm Nations League 2026/27: Tây Ban Nha, Anh, Croatia chung bảng
-
AFC xác nhận U23 Việt Nam dự Asiad 20, VFF cử đội U21 hướng tới Olympic 2028
-
Indonesia bị loại khỏi ASIAD 2026: Tiêu chí mới của AFC gây chấn động khu vực
-
Arsenal lên kế hoạch chiêu mộ Raphinha, Arteta muốn hoàn thiện “đế chế” mới
-
Lịch thi đấu cúp C2 châu Á vòng 1/8: CAHN rộng cửa vào tứ kết
-
Nhận định Dortmund vs Mainz 05: Guirassy lĩnh xướng cuộc đua bám đuổi Bayern
-
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 13/2: Chelsea làm khách Hull City tại FA Cup
-
Fabrizio Romano xác nhận Saudi Arabia và MLS săn đón Mohamed Salah