Công an Hà Nội và khát vọng chinh phục AFC Champions League trong lần đầu ra biển lớn
Công an Hà Nội FC chính thức bước vào hành trình lịch sử tại AFC Champions League 2025-2026 sau khi bốc thăm rơi vào bảng E cùng Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc), Macarthur FC (Úc) và Tai Po FC (Hong Kong). Đây là cột mốc chưa từng có với đội bóng ngành công an khi lần đầu tiên đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường châu lục.
Trận mở màn khắc nghiệt trên đất Trung Quốc
Thầy trò HLV Mano Polking sẽ ra quân bằng chuyến làm khách trên sân Công Nhân của Bắc Kinh Quốc An lúc 19h15 ngày 18-9. Đây được coi là thử thách lớn nhất của bảng đấu, không chỉ bởi sức mạnh của đối thủ mà còn bởi bầu không khí hàng chục nghìn khán giả tại “chảo lửa” Thủ đô Trung Quốc.
Đáng tiếc, Công an Hà Nội không có sự phục vụ của hai trụ cột: Nguyễn Quang Hải dính chấn thương dài hạn, còn tiền đạo Alan Grafite – người ghi 6 bàn/5 trận gần nhất – cũng bất ngờ phải ngồi ngoài. Đây là tổn thất lớn khi đội bóng cần những cá nhân giàu kinh nghiệm cho trận cầu căng thẳng.
Phong độ ổn định – điểm tựa của đại diện Việt Nam
Tại V-League 2025, Công an Hà Nội đang thi đấu thăng hoa với chuỗi 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giúp họ giữ ngôi đầu bảng. Sự bổ sung chất lượng trong mùa hè như Rogerio Alves, Stefan Mauk kết hợp cùng dàn nội binh trẻ trung, giàu khát vọng đã tạo nên lối chơi cân bằng giữa chắc chắn ở hàng thủ và sắc bén trong tấn công.
Dù từng khởi đầu không thuận lợi ở giải khu vực khi thua Pathum United, đội bóng thủ đô sau đó cho thấy sự trưởng thành và khả năng thích nghi. Chính điều này mang lại sự tự tin cho Polking cùng các học trò trước trận “chung kết sớm” tại Bắc Kinh.
Bắc Kinh Quốc An – “gã khổng lồ” khó vượt
So với Công an Hà Nội (giá trị đội hình 7,98 triệu USD), Bắc Kinh Quốc An sở hữu dàn sao trị giá khoảng 17 triệu USD. Những cái tên nổi bật gồm Goncalo Rodrigues (4,11 triệu USD), Fabio Abreu (2 triệu USD), Serginho, Dawhan và trung vệ Bỉ Uros Spajic. Hầu hết đều từng thi đấu ở châu Âu hoặc Nam Mỹ, mang lại sự khác biệt lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm.
Hơn nữa, đội bóng Trung Quốc là “khách quen” của AFC Champions League, từng nhiều lần lọt vào vòng knock-out. Với hậu thuẫn từ CĐV cuồng nhiệt tại sân nhà, họ hứa hẹn gây áp lực nặng nề cho các cầu thủ trẻ của Công an Hà Nội.
Cơ hội bất ngờ cho đội bóng Việt Nam
Dù đối thủ vượt trội, Bắc Kinh Quốc An lại đang chao đảo về phong độ. Sau chuỗi trận khả quan tại Chinese Super League, họ thua liên tiếp hai trận, bao gồm thất bại 0-6 trước Sơn Đông Thái Sơn. Đây có thể là “khe hở” để Công an Hà Nội nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ.
HLV Mano Polking nhấn mạnh:
“Chúng tôi biết đây là trận đấu cực kỳ khó khăn, nhưng toàn đội có tinh thần và khát vọng. Chỉ cần tập trung tối đa, chúng tôi có thể tạo ra điều khác biệt.”
Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì kỷ luật chiến thuật, Công an Hà Nội hoàn toàn có thể giành điểm ngay tại Bắc Kinh. Một kết quả hòa cũng đủ để mở ra hy vọng tiến xa ở bảng E.
Hành trình viết tiếp giấc mơ
Lần đầu tiên ra sân chơi châu lục, Công an Hà Nội mang trên vai không chỉ tham vọng của riêng CLB mà còn là niềm tin của người hâm mộ Việt Nam. Dù thử thách khắc nghiệt, sự tự tin, khát vọng cùng phong độ ổn định có thể giúp thầy trò Polking viết nên câu chuyện cổ tích ngay tại “thánh địa” của Bắc Kinh Quốc An.
Mai Hương (Tổng hợp)
Video được xem nhiều nhất
-
Derby thủ đô Cúp Quốc gia 2025/26: Thể Công Viettel thăng hoa, Hà Nội chịu sức ép lớn
-
Futsal Việt Nam thắng kịch tính Kuwait trong trận giao hữu mở màn
-
U23 Việt Nam nhận tin vui trước lễ bốc thăm U23 châu Á 2026
-
UEFA thay đổi luật: Cho phép bổ sung cầu thủ thay thế tạm thời tại Champions League
-
Thiago Alcantara trở lại Barcelona: Khởi đầu mới trên băng ghế huấn luyện
-
Hà Nội FC thua sốc Thể Công Viettel, bị loại sớm khỏi Cúp Quốc gia 2025
-
Xác định 4 đội mạnh vào bán kết Giải Futsal U20 quốc gia 2025
-
FIFA nhận kỷ lục 1,5 triệu đơn đăng ký vé World Cup 2026 ngay ngày mở bán
-
U17 PVF-Công an nhân dân sớm đoạt vé tứ kết Giải U17 Quốc gia 2025
-
Samuel Umtiti – Nhà vô địch World Cup 2018 bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31