CLB Ninh Bình chi 7 tỷ mỗi mùa để chiêu mộ Nguyễn Đức Chiến từ Viettel
CLB Ninh Bình sẵn sàng chi 7 tỷ đồng mỗi mùa để thuyết phục Nguyễn Đức Chiến rời Viettel, cho thấy tham vọng lớn của tân binh V-League mùa giải 2025/26.
Sau khi chính thức thăng hạng V-League, CLB Ninh Bình thể hiện tham vọng mạnh mẽ bằng việc nhắm đến tiền vệ Nguyễn Đức Chiến. Đội bóng đất cố đô được cho là sẵn sàng chi 7 tỷ đồng mỗi mùa để có được sự phục vụ của ngôi sao thuộc biên chế CLB Viettel.
Tham vọng của Ninh Bình sau khi thăng hạng
CLB Ninh Bình vừa chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2025/26, nhưng thay vì chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, đội bóng này lập tức bước vào cuộc đua chuyển nhượng mạnh tay. Theo nguồn tin từ VTC News, một trong những mục tiêu lớn nhất của họ là tiền vệ Nguyễn Đức Chiến – trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam và CLB Viettel.

Hiện tại, Đức Chiến vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Viettel vì chưa thống nhất được mức đãi ngộ. Cầu thủ sinh năm 1998 muốn một bản hợp đồng phản ánh đúng vai trò và đẳng cấp của anh tại CLB cũng như trên tuyển quốc gia.
Trước tình hình đó, CLB Ninh Bình đã vào cuộc, sẵn sàng chi ra khoảng 7 tỷ đồng mỗi mùa, tương đương gần 1 triệu USD cho bản hợp đồng 3 năm để thuyết phục anh chuyển đến đội bóng tân binh V-League.
Đây không phải lần đầu tiên Ninh Bình gây sốc trên thị trường chuyển nhượng. Trước đó, đội bóng này từng bỏ ra 30 tỷ đồng để chiêu mộ Nguyễn Hoàng Đức, thiết lập kỷ lục chuyển nhượng nội địa tại bóng đá Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, đội bóng đất cố đô còn đang đàm phán với Châu Ngọc Quang – một tiền vệ có lối chơi sáng tạo – và tiền đạo ngoại Michael Olaha, người từng thi đấu nổi bật trong màu áo SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Chiến lược xây dựng đội hình cạnh tranh tại V-League

Với dàn cầu thủ được đầu tư chất lượng cả nội lẫn ngoại binh, Ninh Bình cho thấy họ không muốn “làm nền” ở mùa giải đầu tiên tại V-League. Thay vào đó, đội bóng này hướng tới việc xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh và trở thành hiện tượng thú vị trong mùa bóng 2025/26.
Nếu chiêu mộ thành công Đức Chiến, đội bóng sẽ có được một tiền vệ vừa có khả năng đánh chặn, vừa tham gia tấn công hiệu quả, mang đến sự cân bằng cần thiết cho tuyến giữa.
Kết luận:
CLB Ninh Bình đang tạo dấu ấn rõ nét trên thị trường chuyển nhượng bằng các thương vụ “bom tấn” và cho thấy tầm nhìn lâu dài thay vì chỉ “đánh nhanh trụ hạng”. Việc theo đuổi Nguyễn Đức Chiến là một bước đi táo bạo, nhưng hoàn toàn hợp lý nếu đội bóng này muốn khẳng định vị thế ngay từ mùa giải đầu tiên tại V-League.
Thu Hương/tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2026: Quyết chiến U17 Singapore ở trận mở màn
-
MU tăng tốc chiêu mộ Marc Guehi, cạnh tranh hàng loạt ông lớn châu Âu
-
Lịch thi đấu tứ kết U17 World Cup 2025: U17 Nhật Bản đối đầu đội bóng toàn thắng từ đầu giải
-
Xuân Son tái xuất trong màu áo Nam Định: Miễn phí vé trận gặp Long An tại Cúp Quốc gia
-
Văn Trường chấn thương nặng, báo tin dữ cho HLV Kim Sang Sik trước thềm SEA Games 33
-
VPF từ chối đề nghị mời trọng tài nước ngoài của Thể Công Viettel ở Cúp Quốc gia
-
Nhận định trận Fiorentina vs Juventus: Cuộc chiến thoát khủng hoảng tại vòng 12 Serie A
-
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11: U17 Việt Nam quyết đấu U17 Quần đảo Bắc Mariana
-
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/11: ĐT Việt Nam đối đầu ĐT Lào
-
ĐT Italia xác định đối thủ tại bán kết play-off World Cup 2026
- • Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11: U17 Việt Nam quyết đấu U17 Quần đảo Bắc Mariana
- • Ronaldo tái hiện siêu phẩm ngả bàn đèn, tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng sau trận Al Nassr 4-1 Al Khaleej
- • Nhận định trận Fiorentina vs Juventus: Cuộc chiến thoát khủng hoảng tại vòng 12 Serie A
Xem nhiều nhất
-
Dự đoán trận đấu PSG vs Tottenham 27/11: Nhận định, Dự đoán & Đội hình – Khủng hoảng bủa vây Spurs
-
Liverpool nhắm sao trẻ Juventus Kenan Yıldız: Mục tiêu tấn công hàng đầu tháng 1
-
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam ra quân ngày 4-12 tại Thái Lan
-
Hà Nội FC chia tay Willian Maranhão: Ngoại binh 900.000 Euro rời đội sau nửa mùa