CLB Nam Định hòa Bangkok Utd tại sân Thiên Trường
Trong trận đấu vòng bảng AFC Champions League 2, CLB Nam Định đã không thể ghi bàn và phải chia điểm với đội bóng Thái Lan, Bangkok Utd, dù tạo ra nhiều cơ hội hơn.
Tiếp đón Bangkok Utd, một đội bóng mạnh của Thái Lan, CLB Nam Định đã ra sân với đội hình mạnh mẽ, bao gồm các ngoại binh như Hendrio, Lucas Silva, Mpande và Caio Cesar, cùng với cầu thủ mới nhập tịch Xuân Son.
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Nam Định chủ động tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 5, Hendrio có pha chọc khe cho Xuân Son, nhưng đường chuyền không chính xác đã làm lỡ cơ hội. Ngay sau đó, Bangkok Utd phản công với cú đánh đầu của Zivkovic, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc.
Phút 9, Lucas Silva có pha solo đầy ấn tượng nhưng bị thủ môn Khammai cản phá. Hai đội tiếp tục thi đấu hấp dẫn với những pha "ăn miếng trả miếng". Tuy nhiên, khi hiệp một trôi dần về cuối, Nam Định dần chiếm ưu thế kiểm soát bóng, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Sang hiệp hai, Bangkok Utd chủ động phòng ngự chặt chẽ để giảm áp lực lên hàng phòng ngự. CLB Nam Định có cơ hội đầu tiên nhưng cú sút của Moses Odo không đi vào khung thành. Đáng tiếc nhất là cú sút trúng xà ngang của Mota ở phút 66, khi thủ môn Bangkok Utd gần như bất lực.
Trong 15 phút cuối, Nam Định tăng cường sức tấn công, đặc biệt ở cánh của Văn Toàn. Phút 84, Văn Toàn đã tạo ra cơ hội tốt nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn đối phương. Trong phút bù giờ, CLB Nam Định tiếp tục tấn công nhưng chỉ có được một cú sút trúng cột dọc.
Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau hai lượt trận, cả Nam Định và Bangkok Utd đều có 4 điểm, nhưng Nam Định đứng sau do chỉ số phụ. Đội bóng thành Nam sẽ nghỉ ngơi để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế tháng 10 và sẽ trở lại thi đấu V-League vào ngày 19/10 gặp Sông Lam Nghệ An.
Đội hình xuất phát:
- CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas, Walber, Hồng Duy, Caio Cesar, Văn Vũ, Mpande, Odo, Hendrio, Xuân Son, Lucas Silva.
- CLB Bangkok Utd: Khammai, Everton, Manuel Bihr, Notechaiya, Nontharat, Anan, Puangian, Pomphun, Mahmoud Eid, Zivkovic, Al Ghassani.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
U17 Uzbekistan giành vé vào bán kết U17 châu Á 2025, chờ đại chiến với Indonesia
-
Công Phượng vượt mặt Bùi Tiến Dũng, chiếm ngôi "vua mạng xã hội" bóng đá Việt
-
Tuyển Việt Nam: Công Phượng không còn "vé thông hành" – Muốn trở lại phải... thử việc!
-
Kịch bản ngược dòng ngoạn mục: Real Madrid liệu có viết nên kỳ tích trước Arsenal?
-
Tân binh sáng giá của Manchester United: Harry Amass là ai?
-
Futsal Việt Nam chia điểm kịch tính với Kazakhstan trong trận giao hữu lượt về
-
Inter Milan tiến vào bán kết Champions League sau màn loại bỏ đầy kịch tính trước Bayern Munich
-
U17 Việt Nam: Từ dấu ấn tại sân chơi châu lục đến hình mẫu đào tạo trẻ lý tưởng
-
Quang Hải có thể vắng mặt trận gặp Man Utd vì nguy cơ quá tải
-
Xác định 4 cái tên góp mặt ở bán kết Europa League 2024/25