Champions League: Liverpool lên ngôi đầu bảng giữa những "Địa chấn" bất ngờ
Loạt trận Champions League rạng sáng ngày 6/11 đã chứng kiến những bất ngờ liên tiếp, khi các ông lớn như Manchester City và Real Madrid đều nhận thất bại đau đớn, trong khi Liverpool tỏa sáng và vươn lên vị trí đầu bảng.
Manchester City và Real Madrid - hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này - đã phải chịu những thất bại đáng tiếc trong loạt trận thứ tư. Đến Lisbon với quyết tâm giành chiến thắng trước Sporting Lisbon sau trận thua trước AFC Bournemouth, Manchester City đã khởi đầu mạnh mẽ khi Phil Foden mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Dù chơi ép sân và được hưởng phạt đền, Man City vẫn không thể vượt qua sự kiên cường của đội chủ nhà.
Sporting Lisbon đã tận dụng tối đa cơ hội và khiến Manchester City nhận trận thua sốc. Viktor Gyokeres tỏa sáng với cú hat-trick, cùng bàn thắng từ Maximiliano Araujo, giúp Sporting vươn lên vị trí thứ hai với 10 điểm sau 4 trận. Kết quả này cũng là lời chia tay ấn tượng mà HLV Ruben Amorim dành tặng người hâm mộ Sporting, khi ông sắp chuyển sang dẫn dắt Manchester United tại Old Trafford.
HLV Ruben Amorim chia sẻ: "Trận đấu này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, người hâm mộ đã tạo nên bầu không khí tuyệt vời. Tôi không thể mong đợi một lời chia tay tốt hơn như vậy."
Cùng chung số phận với Man City, Real Madrid thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Bernabeu trước AC Milan. Được đánh giá cao hơn, nhưng Real Madrid đã bị dẫn trước từ phút 12 do pha lập công của Malick Thiaw. Dù Vinicius Junior gỡ hòa trên chấm phạt đền, Real Madrid vẫn không thể cứu vãn tình thế. Trước khi hiệp 1 kết thúc, cựu cầu thủ Real, Álvaro Morata, ghi bàn đưa AC Milan vượt lên.
Trong hiệp 2, Real Madrid cố gắng tìm bàn gỡ nhưng tiếp tục nhận bàn thua ở phút 73 từ Tijani Reijnders, kết thúc trận đấu với tỷ số 1-3. Với kết quả này, Real tụt xuống vị trí thứ 17 với 6 điểm, trong khi AC Milan vươn lên thứ 18, chỉ kém hơn Real về hiệu số bàn thắng.
Đại diện khác của Tây Ban Nha, Girona, cũng phải chịu thất bại nặng nề khi thua 0-4 trước PSV Eindhoven. Girona đã lập kỷ lục không mong muốn với 4 pha phản lưới nhà trong 4 trận đầu của mùa giải Champions League.
Ngược lại với Man City và Real, Liverpool tiếp tục phong độ ấn tượng khi hạ Bayer Leverkusen 4-0, vươn lên ngôi đầu bảng. Sau hiệp 1 khó khăn, Liverpool bùng nổ trong hiệp 2 khi Luis Diaz ghi hat-trick, và Cody Gakpo cũng góp 1 bàn, giúp The Kop duy trì thành tích toàn thắng với 12 điểm tuyệt đối.
Ở bảng xếp hạng, Monaco vươn lên vị trí thứ ba sau chiến thắng 1-0 trước Bologna, trong khi Dortmund leo lên vị trí thứ tư nhờ chiến thắng tương tự trước Sturm Graz.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
U17 Uzbekistan giành vé vào bán kết U17 châu Á 2025, chờ đại chiến với Indonesia
-
Công Phượng vượt mặt Bùi Tiến Dũng, chiếm ngôi "vua mạng xã hội" bóng đá Việt
-
Tuyển Việt Nam: Công Phượng không còn "vé thông hành" – Muốn trở lại phải... thử việc!
-
Kịch bản ngược dòng ngoạn mục: Real Madrid liệu có viết nên kỳ tích trước Arsenal?
-
Tân binh sáng giá của Manchester United: Harry Amass là ai?
-
Futsal Việt Nam chia điểm kịch tính với Kazakhstan trong trận giao hữu lượt về
-
U17 Việt Nam: Từ dấu ấn tại sân chơi châu lục đến hình mẫu đào tạo trẻ lý tưởng
-
Inter Milan tiến vào bán kết Champions League sau màn loại bỏ đầy kịch tính trước Bayern Munich
-
Xác định 4 cái tên góp mặt ở bán kết Europa League 2024/25
-
Quảng Ninh khiến ứng viên thăng hạng Bắc Ninh phải chia điểm trên sân nhà