Câu chuyện cảm động: Bông hồng tặng mẹ

28/10/2014, 19:29

(Myidol) - Cuộc sống ngắn ngủi, đừng để đến lúc muốn tặng quà cho mẹ cũng đã không thể nữa rồi!

Người đàn ông dừng lại trước một cửa hàng hoa để đặt điện hoa gửi tặng mẹ anh sống ở cách xa 200 dặm. Khi bước xuống xe, anh thấy một cô gái trẻ đang ngồi thổn thức bên lề đường. Anh hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra và cô gái trả lời: "Tôi muốn mua một bông hồng nhung cho mẹ. Nhưng tôi chỉ có 75 xu, và một bông hồng thì có giá 2 đô la".

Người đàn ông mỉm cười và nói: "Hãy vào cùng tôi nào. Tôi sẽ mua cho em một bông hồng". Anh mua cho cô bé một bông và cũng đặt điện hoa tặng mẹ. Khi họ rời cửa hàng, anh đề nghị được đưa cô gái về nhà. Cô gái nói: "Vâng, rất sẵn lòng! Anh có thể đưa tôi đến chỗ mẹ". Cô gái dẫn người đàn ông đến một nghĩa trang, nơi cô đặt bông hồng lên ngôi mộ mới đắp.

Người đàn ông quay lại cửa hàng hoa, hủy bỏ đơn hàng điện hoa, lấy một bó hoa và lái xe 200 dặm đến nhà của mẹ mình.

Bài học cho chúng ta: Cuộc sống ngắn ngủi. Hãy dành nhiều thời gian có thể để yêu thương và quan tâm đến những người thân yêu của bạn. Hãy tận hưởng tùng phút giây với họ trước khi quá muộn. Không có gì quan trọng hơn gia đình.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất