Arsenal bị chê trách vì 'khoe' giành được nhiều Cup F.A nhất
Câu lạc bộ Arsenal vừa trải qua một làn sóng phê phán trên mạng xã hội sau khi họ "khoe" về việc là đội bóng giành nhiều Cúp FA nhất, ngay sau khi Man Utd ăn mừng chiến thắng của họ.
Arsenal của Mikel Arteta chỉ mới đạt được một chức vô địch Siêu Cúp Anh vào đầu mùa giải này.
Sự bất ngờ đã đến khi Man Utd vượt qua Man City trong trận chung kết Cúp FA tại sân Wembley vào cuối tuần để giành chiếc cúp cuối cùng của mùa giải, trong khi Liverpool vô địch Carabao Cup và Man City vô địch Premier League.
Trong khi đó, Arsenal chỉ có chiến thắng trong trận tranh Community Shield ở đầu mùa.

Chưa đầy một khoảng thời gian ngắn sau khi Man Utd tuyên bố chiến thắng trên mạng xã hội, Arsenal cũng lập tức đăng một tweet khoe về "di sản" của họ tại Cúp FA, nhấn mạnh kỷ lục 14 lần vô địch.
Tuy nhiên, chiến thắng của Man Utd chỉ còn cách Arsenal một chiếc cúp FA.
Hành động của Arsenal được cho là "khó chịu" và nhận được nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.
"Mọi người không quan tâm đến những gì bạn đã giành được trong quá khứ, điều quan trọng là bạn không có được những gì đội bóng của chúng tôi đã có được vào cuối mùa này" - một cổ động viên viết.
"Một bài đăng xấu hổ từ một đội bóng 'lớn' có lẽ là như vậy" - một cổ động viên Man Utd bày tỏ.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam, phát sóng toàn bộ 104 trận
-
Nhận định Atletico Madrid vs Barcelona: Nhiệm vụ ngược dòng đầy thách thức
-
Liverpool cạnh tranh Chelsea vụ Kroupi, Bournemouth hét giá 60 triệu bảng
-
Lịch thi đấu V-League vòng 19: CAHN đại chiến CA TP.HCM, Viettel gặp HAGL
-
Thanh Hóa mất 3 trụ cột vòng 19 V-League, nguy cơ gặp khó trước SLNA
-
U23 Việt Nam dự ASIAD 20: Phương án “tách đôi lực lượng” của VFF
-
Tứ kết Cúp C1 châu Âu: Liverpool tìm “phép màu”, Real Madrid gặp thử thách lớn
-
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu hôm nay 16/4: Loạt trận tứ kết lượt về kịch tính
-
Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs Timor Leste hôm nay 16/4: Cơ hội bứt phá
-
Bán kết Champions League 2025/26: Đại chiến đỉnh cao chờ đợi