Amorim “thẳng tay trừng phạt” Garnacho trước toàn đội MU, chấm dứt tương lai tại Old Trafford
Tương lai của tài năng trẻ người Argentina, Alejandro Garnacho, tại Manchester United chính thức khép lại sau khi HLV Ruben Amorim công khai chỉ trích anh ngay trước mặt toàn đội.
Theo các nguồn tin từ Anh, Amorim đã yêu cầu Garnacho nhanh chóng tìm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đặt dấu chấm hết cho hành trình của cầu thủ này tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Trong buổi họp toàn đội tại đại bản doanh Carrington diễn ra cuối tuần trước, Amorim không ngần ngại thể hiện sự thất vọng với Garnacho. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố dứt khoát: "Cậu ấy không còn trong kế hoạch của tôi. Tốt hơn hết là nên cầu nguyện để tìm được đội bóng mới thay vì trở lại MU vào đầu tháng 7."
Dù từng ghi dấu ấn với màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng trước Man City tại chung kết FA Cup năm ngoái, Garnacho lại trải qua mùa giải đầy thất vọng. Dù có được thống kê không tồi với cả bàn thắng lẫn kiến tạo đạt hai con số, anh vẫn bị Amorim hạn chế thời gian thi đấu. Đỉnh điểm là việc anh chỉ ra sân vỏn vẹn 20 phút trong trận chung kết Europa League thua Tottenham và hoàn toàn bị gạch tên ở trận cuối Premier League gặp Aston Villa.
Amorim từng cảnh cáo Garnacho từ tháng 12 năm ngoái sau khi anh có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong buổi tập, dẫn đến việc bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Manchester City. Mặc dù sau đó được trở lại đội hình, mọi thứ rõ ràng đã không thể cứu vãn.
Tờ Daily Mail tiết lộ thêm rằng, trong buổi họp nội bộ kể trên, Amorim đã công kích Garnacho nặng nề khiến cả đội ngỡ ngàng. Câu nói đầy tính đuổi khéo của ông được cho là: "Anh nên bắt đầu cầu nguyện để có ai đó ký hợp đồng với mình." Cách phát ngôn cứng rắn này gần như là “án tử sự nghiệp” với ngôi sao trẻ tại MU.
Garnacho sau trận thua Tottenham cũng từng lên tiếng thể hiện sự không hài lòng: “Chúng tôi đã có một mùa giải đáng quên. Tôi chơi gần như tất cả các vòng Europa League, nhưng đến trận chung kết thì chỉ được ra sân vài phút. Tôi sẽ nghỉ ngơi và chờ xem chuyện gì xảy ra.”
Thậm chí, anh trai của Garnacho còn công khai chỉ trích HLV Amorim trên mạng xã hội, cho rằng ông đã “ném Garnacho xuống gầm xe buýt”.
Trong khi Garnacho vẫn có tên trong danh sách tour du đấu hậu mùa giải của MU ở Malaysia và Hong Kong, câu hỏi về tương lai của anh vẫn bỏ ngỏ. Nội bộ đội bóng được cho là lo ngại phát ngôn của Amorim có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này.
Khi được hỏi về vụ việc, Amorim tỏ ra kín tiếng: “Garnacho vẫn là người của Manchester United, nhưng hôm nay không có mặt trong đội hình. Chúng tôi đã lên kế hoạch cả trong trường hợp có và không có Champions League. Mọi thứ sẽ được giải quyết sau trận đấu cuối cùng.”
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
CLB Ninh Bình chi 7 tỷ mỗi mùa để chiêu mộ Nguyễn Đức Chiến từ Viettel
-
U16 Việt Nam ngược dòng hạ U16 Saudi Arabia 2-1, khép lại giải quốc tế với dấu ấn đậm nét
-
UEFA vinh danh Dembele, mở rộng cánh cửa chinh phục Quả bóng vàng 2025
-
Malaysia được cộng điểm FIFA sau trận hòa Cape Verde, sẵn sàng đấu Việt Nam
-
Chelsea chiêu mộ Dario Essugo: Bản hợp đồng đầu tiên hè 2025 trị giá 22,3 triệu euro
-
MU ra giá chiêu mộ Bryan Mbeumo, đề nghị lương "khủng" gấp 5 lần hiện tại
-
Hàng công đội tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng: Bài toán hóc búa chờ HLV Kim Sang-sik giải mã trước trận gặp Malaysia
-
Andre Onana sắp là ngôi sao thứ hai rời MU để sang Saudi Arabia?
-
Nguy cơ người hâm mộ Việt Nam không được xem trận đấu gặp Malaysia
-
Lamine Yamal lập cú đúp, Tây Ban Nha nhấn chìm Pháp trong trận cầu nghẹt thở tại Nations League